Tiền vệ Alex Song của Arsenal đi bộ 5 tiếng để về nhà

huongngan |

Alex Song vừa trải qua một chuyến đi nhớ đời vì tuyết rơi dày không thể lấy được xe ra nên phải đi bộ hơn 12 km để bắt taxi.

Tiền vệ Alex Song phải đi bộ từ sân Emirates ra đường lớn để bắt taxi. Ảnh:Sun.

"Thật không thể tin nổi. Chúng tôi tới SVĐ và mọi người bắt đầu lấy xe ra về. Tôi để xe ở phía ngoài thế mà xe vẫn bị kẹt trong hàng khoảng 2 tiếng. Không ai nhúc nhích được một chút nào. Tôi nhận thấy, cứ tình trạng này thì tôi sẽ phải ở đây cả ngày mất vì thế tôi quay đầu xe, đỗ lại ở sân và nghĩ, tốt rồi, có lẽ ta nên thử đi bộ ra đường và đi taxi về thôi", tiền vệ người Cameroon nhớ lại

Alex Song tiếp tục kể: "Tôi cứ đi và không nhìn ngang ngó dọc, cứ thế đi, đi mãi và không quay trở lại. Tôi đi men theo con đường đã lái xe vào vì không thông thạo các đường nhỏ ở đây lắm. Tôi đã đi bộ khoảng 4, 5 tiếng và phải đi chậm, rất cẩn thận trên đường tuyết trơn. Tôi mặc áo khoác đội mũ kín mít nên không ai nhận ra tôi cả, đúng là một buổi chiều kỳ quặc.

"Khi ra tới Brent Cross, tôi thấy một hãng taxi nhưng một người đàn ông ở đó nói rằng không có chiếc xe nào cả. Tôi năn nỉ anh ta giúp đỡ và anh ta nói sẽ gọi điện cho người khác nhưng giá đắt gấp đôi. Tôi nói, không vấn đề gì, tôi sẽ trả gấp ba hoặc hơn thế, tôi chỉ muốn về nhà thôi.

"Tôi đợi khoảng 20 phút thì người lái xe tới. Tôi nhảy vào xe ngay và trở về nhà. Tôi sẽ không bao giờ đi như thế này nữa, nếu cần tôi sẽ ngủ lại ở SVĐ luôn. Ngay sau khi về nhà, tôi ngâm mình vào bồn nước nóng và đi ngủ ngay".

The Suncho biết, quãng đường từ sân Emirates của Arsenal tới Brent Cross, khu trung tâm mua sắm ở Hendon, tây bắc London, là hơn 12 km.

Theo Ngôi Sao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại