Tiền đây chứ đâu

Theo TT24h |

Một ngày trước khi trận HN T&T và SLNA diễn ra, bầu Hiển đã có một cuộc họp cực kỳ căng thẳng và đau đầu. Đó là Đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội (SHB) – do ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch HĐQT.

Câu chuyện nóng vẫn là nợ xấu, theo báo cáo thì tính đến hết năm 2012, dư nợ của Vinashin tại SHB còn 4.004 tỷ đồng, chiếm hơn 44% tổng nợ quá hạn của ngân hàng này. Phần lớn số tiền trên do các khoản vay của Habubank trước khi sáp nhập.

Điều mà ông Hiển có lẽ chưa bao giờ chia sẻ với cầu thủ, nhưng trong cuộc gặp với Hội đồng quản trị, ông kể về cái khổ của mình rằng: “Gần như ngày nào cũng 11,12 giờ đêm mới về ăn tối. Trưa có hôm họp xử lý nợ xấu đến 1,2 giờ trưa, ăn trưa luôn bằng mỳ tôm. Thậm chí, những ngày họp ở Bianfishco còn được ăn bánh mỳ có dây chun, ăn thấy dai còn tưởng thịt”.

Có người còn đùa rằng, từ đầu năm ông Hiển sang Mỹ nhiều để…bán cá!

Thế nên, cũng không quá khó để nhận ra mức đầu tư của T&T cho bóng đá (cả HN T&T lẫn SHB.Đà Nẵng) là rất thấp. Riêng HN T&T bước vào mùa giải này chỉ có hợp đồng với Thành Luong gọi là có tiếng, còn lại đa số chỉ ký với mức lượng giảm đi rõ rệt.


	CĐV 2 đội đã ngồi kín sân SVĐ Hàng Đẫy

BTC đã thu được một lượng tiền không nhỏ từ bán vé, một tín hiệu mừng

Bởi vậy, các cầu thủ HN T&T đã bớt tư tưởng đòi hỏi, họ chơi bóng và làm việc có những mục đích rõ ràng hơn, trong đó có mục đích vì ông chủ của họ - người vất vả kiếm tiền cho tập đoàn và cho đội bóng.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy với SLNA, cầu thủ HN T&T làm được cái việc là khiến bầu Hiển cười híp mắt, hơn nữa đã từ rất rất lâu rồi các cầu thủ HN T&T kiếm được tiền từ sân bóng, kiếm được tiền từ quầy bán vé.

600 triệu không phải là con số quá lớn, đôi khi chỉ bằng tiền thưởng một trận thắng nhưng nó là bước ngoặt trong nhận thức với mỗi cầu thủ: “Cứ chơi hay, chơi tốt, chơi nhiệt tình là sẽ có tiền”.

Tất nhiên cũng phải nói rằng số tiền ấy có được phần lớn là do sự cuồng nhiệt của NHM Nghệ AN chứ không phải từ CĐV HN T&T, song rõ ràng bên cạnh “cái mỏ” là túi tiền của các ông chủ, mỗi đội bóng phải khai thác chính là “cái mỏ” – túi tiền NHM.

Để làm được điều ấy thì mỗi trận bóng phải có cái giá tương xứng với giá tiền mà mỗi CĐV bỏ ra mua vé. Tín hiệu vui bay liên tiếp từ các sân: Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Lạch Tray và bây giờ là sân Hà Nội. Khán giả đã tới sân đông hơn, khí hế hơn.

Trong khi các ông chủ vẫn đang rất đau đầu với vô số các vấn đề liên quan tới tài chính thì các đội bóng tìm ra cách để thoát khỏi hình ảnh của một món nợ xấu. Nhìn vào làn sóng người ở Hàng Đẫy thì thấy ngay: tiền đây chứ đâu. Vấn đề của bóng đá là có tiếp tục xứng đáng với nó hay không thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại