Thụy Điển, Pháp…: Thất bại đất khách và niềm tin khi trở về nhà

Trần Chân |

(Soha.vn) - 90 phút sinh tử đêm nay sẽ quyết định ai là chủ nhân của 4 tấm vé tham dự World Cup 2014 ở khu vực châu Âu.

Nhìn qua vào cục diện lúc này, các đội bóng như Thụy Điển, Pháp, Romania đều đang bị đặt vào thế khó khi để thua trong trận lượt đi. Tuy nhiên, sắp tới họ sẽ được trở về trên sân nhà và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trong số 3 đội nêu trên, khó khăn nhất có lẽ phải kể tới Pháp. Mặc dù vị chiến lược gia người Pháp Didier Deschamps vẫn tự tin nói rằng đội bóng của ông sẽ làm nên chuyện trong trận lượt về diễn ra trên sân Stade de France. Nhưng với những gì đã diễn ra cách đây ít ngày, khả năng đó vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn.

Tại Kiev, các ngôi sao lớn của những Chú gà trống như Nasri, Ribery, Giroud… gần như “mất tích” giữa hàng phòng ngự chơi chặt chẽ và kỷ luật của Ukraine. Bàn thắng mở tỉ số của R. Zozulya có thể coi là minh chứng hùng hồn nhất cho chiến thuật phòng ngự phản công sắc nét của HLV Fomenko.

 

Với tỉ số 2-0 cùng sự bế tắc trong khâu triển khai tấn công ở trận lượt đi, chẳng rõ Didier Deschamps sẽ dùng phép màu nào để cứu giúp ĐT Pháp. Còn về cá nhân Ribery, không được tham dự World Cup 2014 sẽ là một tác động lớn làm thay đổi cục diện cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng 2013 mà anh đang được xem là ứng viên dẫn đầu.

Thụy Điển tuy có khác đôi chút so với Pháp nhưng về khả năng dành cho họ thì còn mong manh hơn gấp bội phần. Trở về sân nhà, Ibra nêu rõ quyết tâm đánh bại Ronaldo. Nhưng người ta có cảm giác như nó không hề thực tế chút nào.

Cuộc đấu trên đất Bồ Đào Nha đã chứng tỏ quá rõ sự chênh lệch giữa hai đội bóng. Ronaldo và các đồng đội không quá khó để tìm ra được con đường xâm nhập vòng cấm của Thụy Điển. Trong khi đó, chàng tiền đạo của PSG đã có một trận cầu không thể thất vọng hơn khi không thể tạo ra được sự khác biệt đáng kể nào trên hàng công của Thụy Điển.

Tỉ số 1-0 có thể xem là điều may mắn đối với giấc mơ đi tiếp của Ibra. Một bàn tuy mong manh thế nhưng cũng đang là thử thách quá khó đối với Ibra. Không làm được, giấc mơ được một lần sau cuối tham dự đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Ibra coi như lụi tàn.

 

Xét về bối cảnh, Romania đang nằm trong tình trạng tương tự giống như Pháp khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn (3-1). Tuy nói rằng Romania vẫn còn 90 phút trên sân nhà nhưng Hy Lạp là đội bóng có lối chơi phòng ngự kỷ luật tốt. Và khi phải làm khách, thủ thế là chắc chắn sẽ là ưu tiên số 1 của Hy Lạp để bảo toàn tỉ số. Khi đó, không rõ HLV V.Piturca sẽ dùng miếng võ gì để khoan phá hàng phòng ngự của đối phương.

Đội bóng có khả năng lớn nhất trong loạt trận đêm nay (rạng sáng mai) đó chính là Croatia. Ở trận lượt đi, họ cầm hòa Iceland với tỉ số 0-0. Nhìn vào cán cân lực lượng ta sẽ thấy, bên phía Croatia có khá nhiều ngôi sao như Modric, Mandzukic, Pranjic… với quá nhiều kinh nghiệm trong những trận cầu lớn, họ chắc chắn sẽ là điểm tựa vững chắc nhất giúp cho NHM nước nhà tin vào chiến thắng.

Kết quả lượt đi và lịch thi đấu loạt trận play-off World Cup 2014

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại