Thua đau Bremen, Mourinho lại đổ vấy lên trọng tài

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm qua, Chelsea đã thua mất mặt 0-3 trước CLB Đức - Werder Bremen, khiến Mourinho vô cùng bực tức.

Trong trận đấu với Bremen, The Blues đã phải nhận tới 2 quả penalty. Một là khi Terry để bóng chạm tay trong vùng cấm địa đội nhà. Hai là khi Nathan Ake xoạc bóng vào cuối trận. Với 2 phán quyết của trọng tài, Jose Mourinho đã tỏ ra vô cùng tức giận.

Xem clip Chelsea 0-3 Bremen

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

“Tôi học được gì từ thất bại này? Mong đợi của chúng tôi đã không được đáp ứng khi gặp nhiều quyết định khó khăn lúc đối đầu Bremen. Chúng tôi đã kì vọng vào một trận đấu nhanh và cạnh tranh nhưng trọng tài lại nó rằng nó là một rạp xiếc cho khán giả chủ nhà. Để họ được vui vẻ, ông ấy đã giết chết trận đấu.

Trận đấu này đã lẽ đã rất hoàn hảo. Tôi thích Bremen, họ nhanh, mạnh mẽ và phòng ngự với số đông. Đối thủ thật hoàn hảo để thi đấu đêm nay nhưng chúng tôi đã không thể chơi bóng”, Mourinho chỉ trích không tiếc lời trọng tài Osmers.

Mourinho cười nhạo một quyết định của trọng tài

Mourinho cười nhạo một quyết định của trọng tài

Theo Mourinho, không chỉ đưa ra 2 quả penalty “vô nghĩa” mà trọng tài Osmers còn sử dụng những tình huống đá phạt trực tiếp mỗi khi đôi bên phạm lỗi để cắt vụn trận đấu, ngăn cản Chelsea chơi bóng liền mạch.

“Tôi thất vọng với trọng tài vì chúng tôi chỉ muốn tập luyện nhưng ông ấy đã không cho điều đó xảy ra. Khi trọng tài ứng xử như vậy, đây không còn là trận giao hữu nữa”.

Cech thủng lưới

Cech thủng lưới

Rõ ràng là Mourinho có lý do để tức giận với trọng tài nhưng nên biết, trước các cầu thủ phòng ngự của Bremen, các ngôi sao The Blues đã có rất nhiều hành vi xấu mà đáng lẽ có thể bị truất quyền thi đấu. Đó là khi Oscar bực tức đánh vào mặt đối thủ hay khi Diego Costa xô đẩy cầu thủ đối phương. Có lẽ Mourinho đã quên những điều đó?

Tung ra sân đội hình không quá yếu với những Courtois (Cech vào thay phút 46), Terry, Fabregas, Diego Costa và Drogba nhưng Chelsea lại tấn công hoàn toàn kém hiệu quả trước đối phương. Trong khi đó, không cần tới 2 quả penalty thì Bremen cũng rất nhiều lần gây sóng gió nguy hiểm trước khung thành đội khách và bàn thắng đến là điều tất yếu.

Drogba câm lặng

Drogba câm lặng

Thất bại này đã khép lại chuyến du đấu châu Âu của thầy trò HLV Jose Mourinho và đây là trận thua đầu tiên của CLB thành London. Thật đáng tiếc là trong ngày Drogba trở lại thi đấu trận đầu tiên cho CLB cũ, anh và các đồng đội đã không ghi được dù chỉ 1 bàn thắng. Còn ở trong khung gỗ, lần lượt cả Courtois và Cech đều đã được luân phiên sử dụng nhưng đều không thể cứu thua. Xem ra trước khi mùa giải bắt đầu, Mourinho còn nhiều điều phải lo nghĩ.

Trước trận đấu, Mourinho lớn tiếng khẳng định Chelsea mạnh hơn khi không có David Luiz. Xem ra lần này trung vệ của PSG có thể cười vào mũi ông thầy cũ!

ĐH ra sân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại