Thế hệ vàng của Man United nói gì về Beck?

Sau khi Beckham tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa, thế hệ vàng những năm 90 của “Quỷ đỏ” dưới thời Sir Alex giờ chỉ còn lại một mình Giggs.

Scholes, cầu thủ cũng sẽ treo giày vào cuối mùa giải này phát biểu: “Đó là một ngày buồn nhưng tôi hi vọng David hạnh phúc với quyết định của mình. Đẳng cấp của Beckham sẽ được nhớ mãi. Những đường chuyền cũng như những cú đá phạt của cậu ấy có độ chính xác rất cao, và đó là thành quả của quá trình chăm chỉ tập luyện trong khoảng thời gian dài. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và thật tuyệt vời khi được chơi bóng cùng cậu ấy”.

Eric Harrison, HLV đội trẻ của M.U là người đã giám sát sự phát triển của Beckham từ khi anh mới 12 tuổi. Ông nói: “Chẳng có ai trên thế giới này có thể tưởng tượng được rằng cái cậu bé 12 tuổi ngày nào giờ lại trở thành một cầu thủ tuyệt vời đến như vậy. Hồi đó tôi đã nhìn thấy ở David một tiềm năng rất lớn, một tình yêu vô hạn với bóng đá. Khả năng kiểm soát bóng, những đường chuyền, khả năng đọc tình huống, những cú sút, những cú đá phạt, tất cả đều hết sức phi thường đối với một cậu bé”.

Thế hệ vàng của Man United nói gì về Beck?
Thế hệ vàng 1992 của Man United

“Bên cạnh đó, việc tập luyện chăm chỉ cũng là chất xúc tác không thể thiếu”, ông tiếp tục. “Cậu ấy không sở hữu tốc độ cao, nhưng nếu xét về sức chịu đựng và khả năng di chuyển thì cậu ấy là một trong những cầu thủ tốt nhất mà tôi từng làm việc. Tôi đã hơi sốc khi chứng kiến David ra đi, bởi cha cậu ấy là một cổ động viên trung thành của “Quỷ đỏ”, còn bản thân cậu ấy cũng chưa bao giờ cạn tình yêu với CLB này”.

Beckham từng có 5 trận thi đấu cho Preston North End mùa giải 1994/1995 dưới dạng cho mượn. Ian Bryson, cầu thủ cũng đang chơi cho đội chủ sân Deepdale thời điểm đó chia sẻ: “Buổi tập đầu tiên của cậu ấy với toàn đội diễn ra không thật sự suôn sẻ, và khi đó chúng tôi tự hỏi không hiểu M.U đã gửi cho chúng tôi cầu thủ gì thế này. Tuy nhiên rất nhanh chóng, David chứng minh chúng tôi hoàn toàn sai. Cậu ấy là người đã giúp Preston đánh bại Leyton Orient, qua đó giành quyền thăng hạng mùa giải năm sau. Mặc dù là người của Quỷ đỏ , thế nhưng cậu ấy vẫn tham gia vào buổi ăn mừng của cả đội và bắt tay từng cầu thủ. Cậu ấy đã không bao giờ quên Preston và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên cậu ấy”.

Steve McClaren, trợ lý của Sir Alex thời điểm Man United giành cú ăn 3 lịch sử, đã từng có thời gian làm việc cùng Beckham trên cương vị là HLV đội tuyển Anh. Ông nói: “Ký ức của tôi về David là những đường chuyền dài cùng những pha đá phạt đẳng cấp đã mang về rất nhiều chiến thắng cho đội tuyển Anh, Manchester United và Real Madrid. Cậu ấy là một nhà vô địch. Thật khó tin khi cậu ấy vẫn không ngừng phát triển và có thể thích nghi tại bất kỳ một môi trường bóng đá nào trong suốt 20 năm thi đấu đỉnh cao”.

Bruce Arena, HLV trưởng của LA Galaxy phát biểu: “David đã cảm thấy thất vọng vì LA Galaxy không giành được nhiều thành công đáng kể. Cậu ấy là một người ưa thích sự cạnh tranh và thật tiếc khi chúng tôi không thể giữ chân cậu ấy. Tuy nhiên những đóng góp tuyệt vời của David đối với đội bóng là không thể phủ nhận. Sẽ là rất khó khăn cho chúng tôi trong việc tìm cầu thủ thay thế cậu ấy”.

Lord Coe, Chủ tịch Olympic Anh cũng đánh giá rất cao cầu thủ mà ông từng có quãng thời gian cùng làm việc mùa hè năm ngoái: “Thành công của Olympic 2012 có sự đóng góp rất lớn từ Beckham. Cậu ấy luôn tự hào về nguồn gốc phía đông bắc London của mình, đồng thời hiểu được vai trò của thể thao trong việc thay đổi cuộc sống của giới trẻ. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng sẽ được khắc sâu vào tâm trí những thế hệ mai sau”.

David Beckham sẽ có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình gặp Brest trong màu áo PSG vào ngày 18/5 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại