Thầy trò Miura & nỗi lo “lạ mà quen"

Lupo |

Thông tin mới nhất từ Malaysia đem đến cho ĐT Việt Nam một nỗi lo lắng mới.

Vào ngày 8/9, trận đấu giữa Malaysia và Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 đã phải hoãn lại ở phút 88.

Nguyên là do CĐV Malaysia quá bức xúc khi chứng kiến đội nhà bị dẫn 1-2 đã đốt pháo sáng trên khán đài và ném xuống sân.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, FIFA quyết định xử thua đội bóng đến từ Đông Nam Á với tỉ số 0-3.

Chưa hết, LĐBĐ Malaysia còn bị phạt số tiền lên tới 180.000 ringgit (hơn 900 triệu đồng tiền Việt Nam) và phải chơi trận tiếp theo trên sân không có khán giả.

Sự kiện những tưởng không liên quan này lại đem đến nỗi lo không nhỏ cho thầy trò HLV Miura.

Bởi các CĐV của chúng ta đôi khi tỏ ra quá cuồng nhiệt và có phần thiếu kiềm chế.

Việc người hâm mộ Việt Nam đốt pháo sáng trên khán đài không quá lạ lẫm, từ các giải đấu trong nước cho đến quốc tế.

Pháo sáng trên sân Mỹ Đình.
Pháo sáng trên sân Mỹ Đình.

Ở giải U19 Đông Nam Á cách đây chưa lâu, một số CĐV khi tới Lào đã mang theo pháo sáng như hành trang cổ vũ chẳng thể thiếu.

Trong cuộc đọ sức với Đài Loan hồi đầu tháng, fan Việt Nam còn ném chai lọ và tràn cả xuống sân làm trọng tài phải tạm dừng trận đấu.

Tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển luôn được trân trọng. Tuy nhiên, thể hiện tình cảm đó như thế nào rất quan trọng.

Bởi nếu để FIFA “sờ gáy”, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại