Thầy cũ Tam sư trần truồng chạy thoát thân khỏi nhà bồ

Đang quấn lấy cô bồ nhí trên ghế trong tình trạng không mảnh vài che thân, Sven-Goran Eriksson bất ngờ chạy thục mạng khỏi căn nhà khi phát hiện chồng của cô này mở cửa bước vào...

Nhà cầm quân người Thụy Điển vừa cho ra mắt cuốn tự truyện "My Story". Ngoài những câu chuyện về bóng đá và sự nghiệp huấn luyện, nó còn đề cập đến những cuộc phưu lưu tình ái của Eriksson với đám chân dài trong quá khứ. Từ chuyện ông “lên giường” với cô nàng Nancy Dell O'lio, chinh phục người đẹp Ulrika Jonsson ra sao đến và sự kiên trì của Eriksson khi cưa cẩm chân dài Faria Alam. Tuy nhiên những tình tiết đó chẳng thấm tháp vào đâu so với độ li kỳ từ tình tiết cựu HLV tuyển Anh bỏ chạy khỏi nhà cô bồ trong bộ dạng không quần, không áo.

Eriksson nổi tiếng là HLV đa tình

Cụ thể, sau một chầu rượu đã đời với Glenn Schiller - cựu cầu thủ IFK Gothenburg (đội bóng Eriksson dẫn dắt khi khởi nghiệp) tại Stockholm, (Thụy Điển), Eriksson đã mò tới nhà một phụ nữ mới quen giấu tên. "Chúng tôi đang nằm trên ghế sofa trong tình trạng khỏa thân. Cô ấy giấu nhẹm việc đã kết hôn và có chồng nên khi một người đàn ông vạm vỡ bất ngờ mở cửa bước vào, tôi phải nhanh chân chuồn khỏi đó", cựu HLV tuyển Anh tiết lộ chi tiết đáng xấu hổ trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình.

Mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức, HLV 65 tuổi này chỉ kịp mặc áo và quần lót, bỏ quên quần áo dài, áo khoác, ví, điện thoại và giày. Trên đường trốn chạy, Eriksson đã thấy đôi giày bóng rổ cỡ lớn ở bậc thềm nên xỏ tạm vào. "Tôi phải lấy trộm đôi giầy ấy. Lúc đó tôi chột dạ nghĩ bụng chuyện gì sẽ xảy ra khi một tay săn ảnh nào đó bắt gặp cảnh tượng của tôi lúc này. Có lẽ sẽ có cả chục bài báo ăn khách ra đời” nhà cầm quân người Thụy Điển nhớ lại. Chưa hoàn hồ sau cuộc chạy “mất dép”, Eriksson thậm chí còn vào nhầm khách sạn và gặp cảnh dở khóc cười vì không có tiền thanh toán.

Sở dĩ câu chuyện Eriksson định bụng sẽ “sống để dạ chết mang theo” này được phơi bày trước bàn dân thiên hạ là bởi do sai sót trong quá trình biên tập xuất bản cuối tự truyện. Cụ thể, trong khi hầu hết các phiên bản thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau đã cắt đi tình tiết này thì phần dịch tiếng Na Uy lại bỏ quên. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Sven-Göran Sven-Göran Eriksson đã cố tình thêm chi tiết đáng quên kia vào cuốn tự truyện nhằm thu hút sự chú ý của độc giả.

Trước đó chính Sven-Göran Eriksson đã thừa nhận ông đang phải gánh khoản nợ lớn sau khi bị một đồng nghiệp lừa mất toi 10 triệu bảng trong một thương vụ đầu tư làn ăn thất bại. Kiếm tiền giỏi nhưng tiêu cũng “xuất sắc” nên khi đã gần chạm mức 70, nhà cầm quân người Thụy Điển vẫn phải nai lưng kiếm tiền. Hiện tại Eriksson đang dẫn dắt CLB Guangzhou R&F (Trung Quốc).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại