Thái Sơn Nam thất bại đáng tiếc ở bán kết giải futsal châu Á

Trần Anh Tú |

3 sau 2 hiệp chính, nhưng CLB Thái Sơn Nam đã không thể tiếp tục làm nên kỳ tích khi để thua 1-2 trước đội bóng Kuwait sau loạt đấu súng may - rủi.

Thái Sơn Nam (TSN) lọt vào bán kết là một sự bất ngờ của giải.

Nhưng diễn tiến của trận bán kết giữa đại diện Việt Nam với đội Al Qadsia của Kuwait cho thấy điều đó là hoàn toàn hợp lý khi chỉ chịu thua 1-2 ở loạt luân lưu sau khi hòa 3-3 ở cả hai hiệp chính và hai hiệp phụ.

5-0f6d4

Thái Sơn Nam đã có trận đấu ngang ngửa với đại diện Tây Á ở bán kết.

Trận này các cầu thủ Thái Sơn Nam gặp phải đối thủ mạnh nhất từ đầu giải, các cầu thủ đội bạn có kỹ thuật cá nhân rất tốt, chiến thuật hợp lý và triển khai một lối đá với tốc độ rất cao.

Tuy nhiên các cầu thủ Thái Sơn Nam vẫn bắt kịp được tốc độ trận đấu giữ cho thế trận cân bằng, thậm chí nhỉnh hơn hẳn ở hiệp hai.

Khi trận đấu mới chỉ ở giây thứ 61 thì Văn Vũ đã mở tỷ số cho Thái Sơn Nam từ quả đá phạt ngay trước cầu môn đội bạn. Cú sút mạnh làm thủ môn đội bạn không thể bắt gọn, nhìn bóng chui vào lưới.

7-135a1

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Vũ.

Phút thứ 4, Thái Sơn Nam lại bỏ phí cơ hội khi sút ra ngoài từ đường chuyền đẹp mắt của Văn Vũ.

Ngay sau đó một phút đội bạn gỡ 1-1 khi tận dụng quả ném phát bóng không tốt của thủ môn Thái Sơn Nam. Phút thứ 6 đội bạn lại nâng tỷ số lên 2-1 từ quả phối hợp đá biên.

Đang bị dẫn thì Thái Sơn Nam lại gặp khó khăn khi cầu thủ người Tây Ban Nha, Saul Olmo bị chấn thương rách cơ đùi không thể tiếp tục thi đấu.

Đội bạn đã tận dụng được thời khắc này để có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút thứ 16 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sau khi được củng cố trong giờ nghỉ, các cầu thủ Thái Sơn Nam đã bình tĩnh hơn, không cho đội bạn duy trì được tốc độ cao và đã kiểm soát được các tình huống trên sân.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2 Trọng Luân đã ghi bàn rút ngắn 2-3 từ đường chuyền của Văn Vũ trong pha phối hợp đá phạt.

Thái Sơn Nam càng đá càng hay, và đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 3-3 của Artur cũng từ đường chuyền của Văn Vũ ở phút thứ 36.

3-0f6d4

Trọng Luân (số 7) và Artur liên tiếp ghi 2 bàn quân bình tỷ số 3-3.

Ngay sau đó, ở phút 37 nếu Trọng Luân bình tĩnh hơn thì đã nâng tỷ số lên 4-3 khi anh có cơ hội dứt điểm trước cầu môn trống.

Tỷ số 3-3 được giữ nguyên đến hết trận đấu và cả hai hiệp phụ, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 3 quả. Thái Sơn Nam chỉ ghi được 1 bàn trong khi đội bạn ghi được 2 bàn nên bỏ lỡ cơ hội chơi trận chung kết.

1-0f6d4

Cầu thủ Thái Sơn Nam bật khóc tiếc nuối khi thất bại sau loạt đấu súng.

Không thể đi đến đích cuối cùng, Thái Sơn Nam sẽ bước vào trận trang hạng Ba lúc 19h00 ngày 7/8 tới gặp đội thua trong trận bán kết giữa đội chủ nhà Tasisat Daryaei và NAFT Al Wasat Club của Iraq.

Mặc dù không lọt được vào trận chung kết, nhưng Thái Sơn Nam đã cho thấy trình độ của mình không hề thua kém đội bạn.

Các cầu thủ trẻ càng đá càng tiến bộ. Đây là điều rất đáng mừng cho đội tuyển futsal Việt Nam, khi có lực lượng trẻ thay thế, chuẩn bị cho giải futsal Đông Nám Á diễn ra vào tháng 10/2015 ở Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại