Trong một bữa ăn tối với người bạn, ca sĩ nổi danh Carlos Jimenez, Tevez đã tâm sự chuyện mình lo ngại về nguy cơ có thể bị Man City gây khó dễ trong chuyện muốn sang khoác áo đội bóng mới. Và sẽ phải ở lại đội bóng của Anh thêm hai mùa giải nữa trong tình trạng “sống dở, chết dở”.
Tiền đạo Tevez - Ảnh Goal
Ca sĩ Carlos Jimenez tiết lộ cho tờ The Sun biết:“Carlos và tôi đã đi ăn tối cách đây vài ngày. Cậu ấy tỏ ra quan ngại về tình hình hiện nay. Cậu ấy nói rằng Man City muốn không cho cậu ấy thi đấu thêm hai năm như một hình phạt. Với Carlos, cậu ấy đang rất muốn rời Man City trước ngày 31/1 tới”.
Trước đây, Tevez tưởng như đã không còn đường quay trở lại sau vụ “đảo chính” từ chối đề nghị ra sân thi đấu trong trận đấu giữa Man City và Bayern Munich ở Champions League. Nhưng sau đó, HLV Mancini, dưới sự tác động của BLĐ đội bóng, đã đánh tiếng mở đường “sống” cho tiền đạo người Argentina. Tuy nhiên, giọt nước đã tràn ly khi cầu thủ từng chơi cho Man United quyết định quay trở lại quê nhà, bất chấp những yêu cầu của đội bóng.
Và Man City càng tức giận hơn khi biết rằng trong khi “trốn” ở quê nhà, Tevez cùng người đại diện của mình đã bí mật sang Brazil để gặp gỡ Phó Chủ tịch AC Milan, ông Adriano Galliani để đàm phán về khả năng Tevez sang Italia thi đấu. Trước thái độ “vuốt mặt không nể mũi” của cầu thủ này, Man City được cho là sẵn sàng giữ Tevez ở lại đội bóng thêm hai mùa giải rưỡi nữa như một hình thức trừng phạt nghiêm khắc với tiền đạo này.
Theo Thể thao & Văn hóa