Terry sẽ đá chính dưới triều đại Mourinho: Quyền lực chốn hậu trường

Khi trở lại Chelsea, Jose Mourinho rất muốn Terry rời khỏi Stamford Bridge. Nhưng vì mối quan hệ của trung vệ này trên mức thân thiết với Abramovich nên Special One chưa thể ra tay. Mới nhất, Terry cùng GĐTT Emelano đốc thúc ông chủ người Nga chuyển nhượng David Luiz để… lấy tiền trang trải cho tuyến trên. Mourinho có vẻ đã đồng ý.

Vì sao Người đặc biệt xuống nước?

Thực tế, trong các cuộc thương thảo với Abramovich, Mourinho không bị thiệt điều gì. Nhà tài phiệt từng xử tệ với ông hiện nay tìm cách mềm hoá các mối quan hệ, trong đó, Mourinho luôn được ưu tiên. Tuy nhiên, Mourinho – sau những đoạn trường trên băng ghế chỉ đạo đầy khốc liệt, cũng nhận ra được nhiều vấn đề. Ông có quyền. Nhưng cái quyền đó thuộc về chuyên môn trên sân cỏ, trong một trận đấu hoặc một giải đấu. Còn chuyện nhân sự, mua người này, lấy người kia, loại cầu thủ này, dùng cầu thủ khác, vẫn phải được quyết định bởi nhiều phía.

John Terry, trước khi trở thành cái gai trong mắt Mourinho, đã từng là trung vệ ông tin tưởng nhất. Và cho đến thời điểm này, sự đóng góp của đội trưởng số 26 vẫn rất cần thiết với Chelsea.

Terry sẽ đá chính dưới triều đại Mourinho: Quyền lực chốn hậu trường
Mourinho đã "xuống nước" với Terry.

Mourinho hiểu điều đó nên thời gian gần đây, ông không căng thẳng gì với Abramovich về trường hợp của Terry. Trái lại, Người đặc biệt đã có thể ngồi cùng bàn trò chuyện với Terry như hai người đàn ông và khẳng định, nếu Terry còn đủ sức chinh chiến, ông sẽ dành cho anh ta một vị trí chính thức.

Abramovich vui ra mặt vì sự biết điều của Mourinho. Bởi, Terry không chỉ là công thần của Chelsea, mà ngay từ khi ông đặt chân về Stamford Bridge năm 2003, Terry đã là người ủng hộ ông nhiệt thành nhất. Trung vệ này sẵn sàng “bán đứng” các HLV, hoặc gây khó dễ cho ai đó một khi nhận lệnh tiêu diệt từ “cấp trên”.

Không ít lần, Abramovich muốn thay người, Terry là quân bài tẩy được ông nhắm đến đầu tiên. Trung vệ này sẽ làm loạn phòng thay đồ, chống đối “phe đối địch” của Abramovich cho đến khi được việc cho ông chủ thì thôi.

Chính vì lòng trung thành có phần mù quáng như thế, Terry đã nhận được ân sủng của Abramovich. Cầu thủ sinh năm 1978 này thậm chí còn được ông chủ người Nga mời lên du thuyền cá nhân du hí mỗi năm một lần. Sự biệt đãi như thế - ngoài Terry – không ai (kể cả các trợ lý thân tín của Abramovich) có được.

Terry lại có ý kiến: Nên bán David Luiz?

Sau tất cả các biến cố ở Chelsea, vai trò của Terry gần như không thay đổi. Cầu thủ này vẫn đầy ảnh hưởng dù có đá chính hay không. Tuy nhiên, Mourinho cũng đã nhận ra một điều: Terry vẫn còn giá trị sử dụng ít nhất 2 năm nữa.

Trước khi có sự hiện diện của David Luiz, Terry luôn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ. Các đời HLV sau Mourinho tiếp quản Chelsea (trừ Avra Grant và Guss Hiddink) dường như không nhận ra điều này. Họ liên tục để Terry ngồi trên băng ghế dự bị nếu có cơ hội.

Đấy có thể là một sai lầm vì dù có “xấu tính” đến đâu, năng lực chuyên môn của Terry là không phải bàn cãi. Hơn nữa, ở Chelsea, không cầu thủ nào sánh được với trung vệ này về sự hy sinh.

Trước nỗ lực mua sắm của CLB, Terry được cho là đang giật dây GĐTT Emelano tư vấn cho Abramovich bán David Luiz. Nếu bỏ yếu tố cá nhân ra ngoài, ý định của Terry không tồi chút nào. Vì trong đội hình hiện tại của Chelsea, David Luiz được giá nhất và bán anh ở thời điểm “sốt giá” chắc chắn là nước cờ cao tay của một nhà làm kinh tế giỏi.

Mourinho ban đầu không muốn bỏ Luiz vì sự đa năng của cầu thủ này. Nhưng – như đã nói – giờ đây Người đặc biệt đã biết mềm mỏng hơn. Loại bỏ một cầu thủ (nhưng mang lại kinh tế lớn) mà được lòng cả chục người khác thì cũng là việc… nên làm!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại