TBN đòi ngôi đầu bảng, Anh để mất điểm đáng tiếc

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Sau chiến thắng nhọc nhằn trên sân Stade de France, người đáng được tôn vinh trong đội hình của Bò tót có lẽ không ai khác ngoài thủ thành Victor Valdes. Nhờ sự xuất sắc của anh mà TBN mới giành trọn được 3 điểm trên đất Pháp.

Không ngoài dự đoán của NHM, chuyến hành quân tới thủ đô nước Pháp của tuyển TBN lần này sẽ không hề đơn giản. Các học trò của HLV Deschamps đã tiếp đón những vị khách đến từ vùng Iberia một cách “nồng hậu”. Tận dụng lợi thế sân nhà, những chú Gà trống Goloa đã có 90 phút thi đấu rất hay, chỉ có khâu dứt điểm là dở.

Quả thực hàng thủ của đội tuyển Pháp đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là họ lại để cho Pedro ghi được bàn thắng một cách khá may mắn ở phút thứ 58 làm phá hỏng mất mọi nỗ lực của đội bóng. NHM có trách thì hãy trách hàng công của đội nhà.


	Benzema và hàng công của tuyển Pháp thêm một lần khiến NHM thất vọng

Benzema và hàng công của tuyển Pháp thêm một lần khiến NHM thất vọng

Tuy các học trò của HLV Deschamps chỉ được cầm bóng có 24% nhưng họ thực hiện được 15 cú sút về phía khung thành của Valdes, còn cao hơn so với TBN (9 pha). Cùng với đó là hàng tá cơ hội được trao cho những đôi chân của Matuidi, Valbuena, Benzema, Ribery… thế nhưng đều đi qua một cách đáng tiếc trong sự phung phí của đội tuyển Pháp.

Sự lãng phí của Gà trống cũng có thể được lý giải bằng việc thủ thành Valdes đã có một ngày thi đấu tuyệt hay. Nếu không có sự xuất sắc của “người gác đền” đang thi đấu cho Barca thì chắc hẳn Bò tót đã phải ôm hận trên đất Pháp. Với màn trình diễn ấn tượng như ngày hôm nay thì có lẽ chẳng ai dám phàn hay tranh đoạt vị trí bắt chính trong khung gỗ của TBN của Valdes.

Tuy nhiên có một điều đáng ghi nhận ở đội chủ nhà đó là tinh thần thi đấu cũng như tính kỷ luật trong suốt 90 phút của trận đấu. Điều đó thể hiện rất rõ sau khi tuyển Pháp phải thi đấu thiếu người (Pogba nhận hai thẻ vàng và phải rời sân ở phút thứ 78), họ vẫn triển khai tấn công và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn ở phút cuối. Ngặt nỗi là thần may mắn hôm nay đã quay lưng với họ.

 

Tại thủ đô của nước CH Montenegro, NHM trông chờ vào một cuộc phục thù của Tam Sư. Rõ ràng trọng trách phải giành trọn 3 điểm cùng những ký ức không mấy vui vẻ trên đất khách đã khiến cho tinh thần thi đấu của tuyển Anh khá nặng nề.

Chính điều này đã khiến cho các cầu thủ Montenegro có phần chủ quan trước một đối thủ không hề đơn giản như ĐT Anh. Vậy nên khi HLV Roy Hodgson ra chỉ thị cho các học trò lao lên dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên đã khiến cho đội nhà khá bất ngờ.

Những nổ lực tấn công của Tam Sư đã được Wayne Rooney cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 7 của trận đấu. Và sau đó, đội bóng áo trắng chơi càng lúc càng hay, họ tự tin triển khai bóng và tạo ra một thế trận tốt trên sân của đối phương.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của hiệp 1, bước sang khoảng thời gian thi đấu của hiệp 2 mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Quyền làm chủ cuộc chơi lúc này quay về nằm trong tay của Montenegro. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội chủ nhà xứng đáng với bàn gỡ của Damjanovic ở phút thứ 76 của trận đấu. Qua đó dập tắt mọi hy vọng có được 3 điểm của ĐT Anh.

Đã có cơ hội để giành điểm nhưng rồi để tuột mất, Tam Sư vẫn phải chịu số phận xếp sau Montenegro tại bảng H. Tuy nhiên với những gì đang có thì đây cũng được xem là một thành công của thầy trò HLV Roy Hodgson.

 

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã có được chiến thắng quan trọng trước Azerbaijan với tỉ số 2-0. Qua đố giúp ĐT "Brazil của châu Âu" nuôi tiếp hy vọng giành vé tham dự World Cup năm sau.

Cho dù trận đấu này, Ronaldo không được thi đấu vì án treo giò nhưng anh vẫn có mặt  tại Respublika để dõi theo và cổ vũ những người đồng đội của mình thi đấu. Không phụ lòng kỳ vọng của đội trưởng cũng như NHM, các cẩu thủ BĐN đã thi đấu một trận khá hay trên đất khách.

Các học trò của HLV Paulo Bento đã làm chủ rất tốt cục diện trận đấu. Và mọi thứ trở nên dễ dàng với đội bóng vùng Iberia hơn rất nhiều khi Azerbaijan chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ phút thứ 55 của trận đấu.

Giành được 3 điểm trên đất khách, BĐN vẫn phải xếp ở vị trí thứ 3 kém cho dù bằng điểm với Israel nhưng kém về hiệu số bàn thắng. Như vậy, con đường hướng tới Brazil của siêu sao Ronaldo vẫn còn rất nhiều gian truân.

 

Kết quả loạt đấu đêm qua và rạng sáng nay - Vòng loại World Cup 2014

TBN thắng nhờ Valdes, tuyển Anh vẫn chưa thể phục thù
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại