Tây Ban Nha vs Phần Lan: Quen dần với cuộc sống mới

Trần Chân |

(Soha.vn) - Đã đến lúc Tây Ban Nha tập cho mình một thói quen, một cuộc sống mới mà không cần có hơi thở của Xavi. Để Tây Ban Nha quen dần với điều này thì Phần Lan sẽ là bản nháp tuyệt vời.

Khối óc của Barca cũng như ĐT TBN - Xavi Hernandez vẫn cần có thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Đó là thiệt thòi đối với đội bóng xứ Catalan cũng như đội tuyển nước nhà. Nhưng nghĩ cho cùng, vắng Xavi có khi lại tốt hơn.

Không thể phủ nhận rằng tầm ảnh hưởng của Xavi ở trong đội hình Barca hay tuyển quốc gia là rất lớn. Vì quả thực ĐTQG TBN cũng chỉ như “Barca+”, cả hai đều dựa trên nền móng của tiqui-taca và nền móng đó có thành phần chủ yếu là bộ đôi Xavi – Iniesta. Vắng anh, toàn đội khó có thể tìm được sự gắn kết cần thiết để tạo nên một lối chơi thực sự vững chắc.


	Đã đến lúc TBN tập cho mình thói quen sống mà không có Xavi

Đã đến lúc TBN tập cho mình thói quen sống mà không có Xavi

Giờ đây, Xavi cũng đã 33 tuổi, sức lực cũng dần bỏ đi theo thời gian. La Roja không thể bóc lốt anh mãi và cũng đã đến lúc đứa con của xứ Catalan nhường lại sân chơi cho lớp thế hệ sau. Và sau nhiều năm chinh chiến với tiqui-taca thì phong cách chơi bóng của TBN cũng đã dần trở nên cũ kĩ . Họ nên có chút gì đó đổi mới, cần một hơi thở mới đến từ lớp trẻ.

Xavi sẽ nhường lại sân khấu cho những tài năng khác của bóng đá TBN sẽ có cơ hội được thể hiện mình. Có như vậy thì đội tuyển xứ đấu Bò mới có thể tiếp tục tiến lên và khẳng định lại, bóng đá là môn thể thao tập thể. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Del Bosque sẽ phải tập dần cho mình thói quen mới, một thói quen không có Xavi.

Khi không có Xavi, khả năng sáng tạo của TBN sẽ đi đến đâu? Câu hỏi này sẽ được trả lời trong trận đấu rạng sáng mai trước các cầu thủ Phần Lan. Chỉ tiếc rằng, Phần Lan chưa phải là bài “test” đủ khó để có thể xác minh chân thực sức mạnh của ĐT TBN.

ĐT Phần Lan quả thực chỉ như một cậu bé mới chập chững học đá bóng khi đứng trước TBN. Đại diện của vùng Scandinavia còn chưa khi nào có được cơ hội tham dự World Cup hay Euro. Thành tích tốt nhất mà Phần Lan có thể làm được là: “suýt chút nữa” được lọt vào VCK World Cup 1980 khi chỉ thiếu đúng 1 điểm và có tên trong top 100 ở BXH FIFA (xếp thứ 87). Như vậy sao có thể so sánh được với sự hùng mạnh của TBN.


	Giành chiến thắng trước Phần Lan đâu phải điều gì quá khó khăn với TBN

Giành chiến thắng trước Phần Lan đâu phải điều gì quá khó khăn với TBN

Hiện tại, TBN đang có chuỗi 18 trận bất bại từ tháng 11/2011 (14 thắng, 4 hòa) còn Phần Lan thì họ chỉ có thể giành được 3 chiến thắng trong 9 trận gần nhất. Còn nhìn trên thực tế tại bảng đấu, đội quân thày trò HLV Mixu Paatelainen đang xếp cuối bảng I với 1 điểm có được sau 2 trận đã đấu. Còn đội chủ nhà TBN vẫn đang oai hùng dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận.

Và có lẽ, Phần Lan chỉ giống như một thử thách nhỏ bé trong cuộc sống mới của thầy trò HLV Del Bosque. Thật quá khó để cho họ có thể làm nên điều thần kỳ cách đây đã 44 năm khi đánh bại được TBN với tỉ số 2-0 cũng trong vòng loại World Cup (1969).

Dự Đoán: Tây Ban Nha 3-0 Phần Lan

Thông tin lực lượng:

+ Tây Ban Nha: Tiền vệ Xavi chưa thể ra sân vì vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Carles Puyol chấn thương đầu gối và Iker Casillas chưa lành vết thương ở tay.

Fernando Torres và Javi Martinez không có tên trong danh sách triệu tập của  HLV Vicente del Bosque. Cesc Fabregas nhiều khả năng sẽ là người được chơi cao nhất trên hàng công, sát cánh cùng với Pedro và David Silva.

+ Phần Lan: Alexei Eremenko lĩnh án treo trong trận hòa 1-1 gặp  Georgia nên chưa thể ra sân thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha vs Phần Lan: Một cuộc sống mới
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại