Tân binh V-League 2014 QNK.QN vẫn đang nợ tiền cầu thủ

Các trụ cột của QNK.QN kể rằng, họ được hối thúc để về đích sớm, khi cơ hội thăng hạng V-League 2014 mở ra với đội bóng này và chuyện tiền bạc (lương, thưởng cũng như các khoản khác) được tuyên bố là không phải nghĩ! “Cứ ngoan rồi sẽ có quà”, đấy là lời hứa của một nhân vật có tiếng nói trong thành phần ban lãnh đạo QNK.QN.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu được biết, cho đến thời điểm trung tuần tháng 7/2013, tức là khá lâu sau khi mùa giải hạng Nhất 2013 kết thúc với chức vô địch và suất thăng hạng chuyên nghiệp đã chính thức thuộc về QNK.QN, đội bóng đất Quảng vẫn chưa thanh toán lương tháng 5 và tháng 6 cho cầu thủ, cùng số tiền thưởng từ 7 trận thắng và hòa trước đó. Trong đó, có đến 3 trận của QNK.QN dưới triều đại HLV Nguyễn Văn Thịnh.

Chưa hết, với các cầu thủ ký hợp đồng dài hạn, hiện cũng chỉ nhận nhiều nhất 2/3 phí chuyển nhượng (gọi nôm na là tiền “lót tay”) cho năm đầu tiên, chứ gần như không một ai nhận được trọn gói.

Tân binh V-League 2014 QNK.QN vẫn đang nợ tiền cầu thủ
QNK.QN (phải) vẫn đang nợ tiền lương tháng 5 và tháng 6 cho cầu thủ, cùng số tiền thưởng từ 7 trận thắng và hòa trước đó

Bản thân HLV Vũ Quang Bảo, người đã góp công lớn trong việc đưa QNK.QN lên chơi giải đấu cao nhất Việt Nam vào năm sau, đã quyết định chỉ ký tiếp hợp đồng, nếu lãnh đạo thanh toán đủ số lương, thưởng còn thiếu, cũng như giải quyết dứt điểm dư nợ “lót tay” trước đây. Ông Bảo vì thế mà rất được lòng cầu thủ.

Ngày đội bóng tạm thời giản tán trước khi có lệnh tập trung trở lại chuẩn bị V-League 2014 (với những người còn hợp đồng), mỗi cầu thủ được lãnh đạo ứng trước vài triệu đồng, gọi là lộ phí, với lời hứa kèm theo rằng, sẽ có người liên hệ và chuyển tiền sau, nhưng hiện tại lời hứa vẫn đang chỉ là lời hứa!

Theo đăng ký, ông Lê Nguyên Hồng (nguyên Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng) đang giữ chức Chủ tịch CLB QNK.QN, nhưng ảnh hưởng thực sự của ông Lê Nguyên Hồng ở đội bóng này là không lớn. Lý do thì rất đơn giản, bởi trong khi các vấn đề chuyên môn đã được phó thác cho BHL, với HLV Vũ Quang Bảo là người đứng đầu, thì chuyện tài chính được giao cho GĐĐH Nguyễn Húp, một nhân vật có thâm niên gắn bó với bóng đá Quảng Nam.

Tất cả đều biết là, ông chủ thực sự phía sau của QNK.QN không phải là ông Lê Nguyên Hồng, càng chẳng phải vị GĐĐH Nguyễn Húp. Và đó là một câu chuyện dài nhiều tập, với phạm vi bài báo này, chúng tôi mạn phép chưa đề cập tới.

Việc nợ nần (lương, thưởng, cũng như tiền phí lót tay) vốn đã rất phổ biến trong bối cảnh nền bóng đá chịu chi phối từ cuộc khủng hoảng diễn rộng, kéo dài từ đầu mùa giải 2012 tới nay. Từ K.KG, đến ĐT.LA, lan tới tận XMXT.SG, rồi V.NB và cả đại gia XM V.HP nữa, chứ đâu phải chuyện của riêng ai?!

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là, QNK.QN vẫn được biết đến như “thiếu gia” mới nổi với cuộc sống nhung lụa hứa hẹn, để rồi rất nhiều các ngôi sao tề tự về và đương nhiên, quyết tâm thăng hạng bằng mọi giá luôn thường trực trong đầu của tất cả.

QNK.QN đã làm được một nửa nhiệm vụ, với suất thăng hạng chắc chắn đã thuộc về họ, thế còn chế độ với đội ngũ những người lao động?! Họ là HLV, cầu thủ và có cả những cán bộ công nhân viênở nhà ăn của đội. Câu trả lời có lẽ nên dành cho lãnh đạo CLB QNK.QN!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại