Sự biến mất bí ẩn của người đứng sau chiến công đánh bại Nhật Bản

Tiên Lâm |

Nhắc đến futsal Việt Nam mà không nhắc đến hình tượng “danh bất hư truyền” thì quả là một thiếu sót quá lớn.

Uy danh “nghiêng trời lệch đất”

Nếu so sánh Thái Sơn Nam của bầu Tú là một Lý Tiểu Long của futsal Việt Nam, với việc giương danh đội tuyển ra tầm châu lục, thì Trà Dilmah của bầu Hồng chính là “soái ca” Diệp Vấn, người “khai sơn phá thạch”, tạo nên những nền tảng đầu tiên.

Trong giới bóng đá "phủi”, Hà Nội chưa từng chịu kém cạnh bất cứ địa phương nào. Và trong suốt gần 2 thập kỷ, Trà Dilmah luôn nằm trong nhóm “Thái Sơn Bắc Đẩu” của làng phủi Hà Nội.

Sự khéo léo và cách làm bóng đá đắc nhân tâm của ông bầu Hoàng Xuân Hồng ngay từ những ngày đầu thành lập đã giúp Trà Dilmah quy tụ được vô số hảo thủ “cực chất” từ hai lò bóng đá lớn Thể Công và Công an Hà Nội.

Trà Dimah vô địch giải futsal toàn quốc năm 2007.

Trà Dimah vô địch giải futsal toàn quốc năm 2007.

Suốt một thập kỷ, Trà Dilmah đếm không thể xuể những chiến tích trên cả mặt sân cỏ 11 người, sân đất nện 7 người, lẫn sân mini 5 người.

Cách “lấy người về”, lo chuyện ăn tập, tạo công ăn việc làm cho những anh em trong đội, khép anh em vào sinh hoạt chuyên nghiệp, bồi dưỡng và dìu dắt những tài năng trẻ khiến bầu Hồng nhận được sự nể phục tuyệt đối.

Cuộc chinh phục trắc trở

Năm 2005, cùng với sự kiện giải futsal vô địch Châu Á được tổ chức tại Việt Nam, các địa phương miền Nam bắt đầu phát triển phong trào dần theo hướng chuyên nghiệp.

Ở Hà Nội, sau một buổi “trà dư tửu hậu” giữa bầu Hồng và nhà báo Hồng Ngọc, ý tưởng dùng Trà Dimah làm “quân xanh” cho đội tuyển futsal quốc gia manh nha được hình thành.

Tuy đã U60, nhưng bầu Hồng vẫn xỏ giày sinh hoạt cùng đội lão tướng Dilmah.

Tuy đã U60, nhưng bầu Hồng vẫn xỏ giày sinh hoạt cùng đội lão tướng Dilmah.

Lần đầu tiên “nam tiến”, Trà lập tức gây được tiếng vang lớn với mạch thắng như chẻ tre trước các đội bóng phía Nam, kể cả ĐTQG.

Được ăn tập cơ bản, nhưng trước sự tinh quái và kỹ thuật cá nhân cực “dị”, sự ăn ý đến mức “bịt mắt cũng chuyền được bóng cho nhau” của những Ngọc Anh “Tệu”, Long “Kim”, Tú “Khỉ”, Sơn “Phốc”… các đối thủ của họ đều thua tan nát.

Thừa thắng xông lên, Trà Dilmah nhanh chóng gia nhập làng futsal chuyên nghiệp và lập tức ẵm gọn chức vô địch giải vô địch quốc gia đầu tiên (2007). Quân của Trà theo đó “phi thẳng” vào ĐTQG.

Nhưng những trắc trở cũng bắt đầu từ đấy, cuối năm 2007, cùng với mâu thuẫn trong việc tuyển chọn quân cho SEA Games, 3 trụ cột của Trà mà đứng đầu là Tú “Khỉ” rút khỏi ĐTQG, nhận án treo giò và phạt tiền.

Mâu thuẫn giữa Trà và Liên đoàn bóng đá vốn đã âm ỉ, bắt đầu cháy bùng.

Giọt nước tràn ly là việc Trà Dilmah bị loại khỏi giải VĐQG 2008 vì lý do “đăng ký muộn”. Vết nứt ngày nào giờ lại toác miệng, không thể hàn gắn. Quá bức xúc, bầu Hồng rời bỏ futsal.

Cuộc chuyển giao lịch sử

Bầu Hồng rời futsal, nhưng quân của Trà vẫn là những nhân tố tốt nhất của futsal lúc bấy giờ. Vốn là bạn bè, bầu Tú và bầu Hồng, sau cuộc gặp gỡ tại Hà Nội đã thực hiện cuộc chuyển giao mang tính quyết định cho lịch sử futsal Việt Nam.

“Người Mohican cuối cùng” của Trà Dilmah - Nguyễn Bảo Quân hiện khoác băng đội trưởng cả Thái Sơn Nam lẫn ĐTQG.
“Người Mohican cuối cùng” của Trà Dilmah - Nguyễn Bảo Quân hiện khoác băng đội trưởng cả Thái Sơn Nam lẫn ĐTQG.

Theo đó, gần 10 cái tên của Trà Dilmah được chuyển giao lại cho bầu Tú với cái tên mới Thái Sơn Bắc.

Ngọc Anh “Tệu” - thủ quân của Trà Dilmah ngày nào, đã từng có trong tay bằng C HLV futsal vẫn chưa khỏi tiếc nuối khi chỉ sang Thái Sơn Bắc 1 năm rồi quay lại với công việc, không có cơ hội ghi tên mình vào lịch sử cùng futsal Việt Nam.

Cho đến tận bây giờ, Nguyễn Bảo Quân - thường được biết đến với cái tên Quân “Lực” của Trà ngày nào vẫn là nòng cốt của cả Thái Sơn Nam lẫn ĐTQG, thậm chí đeo băng đội trưởng ở cả 2 đội.

Có thể có những điều không vui, những mâu thuẫn không thể giải quyết được. Nhưng đằng sau thành tích chói lọi giành vé World Cup, vẫn còn đó bóng dáng của Trà Dilmah - trụ cột, nền tảng và một thời là niềm cảm hứng bất tận của futsal Việt Nam.

Trà Dimah rút lui, cuộc chơi tầm quốc gia của futsal mất vui đi nhiều. Ở Hà Nội, trừ Thái Sơn Bắc, futsal bị xóa sổ.

Với cú hích mang tên World Cup, giới bóng đá “phủi” Hà Nội - vốn đang phát triển rất mạnh những năm trở lại đây đã ngồi lại, manh nha lên kế hoạch tái thiết futsal tại thủ đô.

Với sự kêu gọi của Hải “Bạc” - một tên tuổi nổi tiếng của giới “phủi” Hà Thành, bước đầu ý tưởng tổ chức giải futsal Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ về bóng thi đấu, làm hình ảnh cho giải, hỗ trợ pháp lý và hành chính, truyền phát, an ninh, tổ chức thi đấu và tình nguyện viên.

Đường tới World Cup 2016 Colombia của ĐT futsal Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại