Sốc: Án phạt thua ngược 0-3 treo lơ lửng trên đầu Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Không phải chuyện đùa, ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể thua ngược 0-3 trước Đài Loan (Trung Quốc) vì một lý do cực kì ngớ ngẩn và đáng trách.

Trong trận đấu giữa Việt Nam với Đài Loan tối qua, thầy trò Hữu Thắng đã giành trọn vẹn 3 điểm với tỷ số 4-1. Công Vinh – Văn Toàn đã tỏa sáng rực rỡ với 2 cúp đúp.

Nhưng chiến thắng này rất có thể sẽ bị biến ngược trở lại thành 1 trận thua 0-3, chỉ vì những lần đốt pháo sáng trên khán đài của NHM chủ nhà.

Có ít nhất 3 lần pháo sáng đã cháy lên trên Mỹ Đình tối qua, một ở khu vực khán đài D khi trận đấu chưa bắt đầu và 2 lần ở khán đài B.

Việt Nam 4-1 Đài Loan

Ngược về tháng 10 năm ngoái, LĐBĐ Malaysia từng bị FIFA xử thua Saudi Arabia 0-3 cũng ở VL WC 2018 khu vực châu Á kèm nộp gần 900 triệu đồng cũng chỉ vì để NHM đốt pháo sáng trên sân. Trận tiếp đó, Malaysia còn phải chơi trên sân không có khán giả.

Trong trận giao hữu mới nhất trước Than Quảng Ninh, NHM Việt Nam cũng đã đốt pháo sáng. Đã có không ít cảnh báo cho những CĐV quá khích, nhưng có vẻ họ thích làm theo ý mình hơn là lo lắng cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Sẽ là sao nếu chiến quả đầu tiên của một thế hệ mới bị mất đi cực kì đáng tiếc, chỉ bởi những hành vi xấu đã tồn tại nhiều năm ở bóng đá Việt Nam, do chính các CĐV quá khích tạo nên?

Trên Mỹ Đình tối qua, BTC đã liên tục kêu gọi qua loa rằng CĐV quá khích không nên đốt pháo sáng. Nhưng tất cả vẫn đâu lại vào đấy…

Chắc giờ đây, chúng ta cần phải nhận 1 án phạt, để nhiều người thật sự thức tỉnh, trước khi có thể nhận án thua ngược trong 1 trận đấu nhiều ý nghĩa hơn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại