SHB.ĐN vs B.BD: Tìm về chút hương xưa

10 năm lại đây, mỗi khi SHB.ĐN chạm trán đội bóng đất Thủ ở Chi Lăng, đó đều là những trận đấu đáng nhớ của sân cỏ nước nhà.

B.BD đã di chuyển ra Đà Nẵng cả tuần nay. Họ đang ở trong thế cùng đường. Chôn chân ở cuối bảng sau lượt đi là cảm giác không hề dễ chịu với một đội bóng được cho là “ông lớn”.

Đội hình nhiều “sao” nhưng sao B.BD cứ thi đấu bết bát? Câu hỏi này đã 5 mùa giải rồi còn đeo đẳng đội bóng đất Thủ.

Trong quá khứ, mỗi khi ĐT.LA, HA.GL hay chính B.BD khi kéo quân về Đà Nẵng sẽ tạo ra sức hút lớn. Thế nhưng, bây giờ rất khác, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã ra Đà Nẵng cả tuần, sáng tập biển Mỹ Khuê, chiều lên sân QK5, vậy mà người hâm mộ nơi đây không mấy ai biết.

SHB.ĐN vs B.BD: Tìm về chút hương xưa
HLV Lê Thụy Hải và các cầu thủ B.BD có chuyến trở về đáng nhớ tại sân Chi Lăng

HLV Lê Thụy Hải ra Chi Lăng cuối tuần này hẳn có nhiều cảm xúc trong lòng. Nơi này ông Hải “lơ” đã có không ít kỷ niệm. Chính ông dẫn dắt Đà Nẵng hạ B.BD đến 5 bàn không gỡ khiến “người bạn già” Vương Tiến Dũng phải dứt áo ra đi mùa giải 2005. Nhưng rồi ông Hải cũng phải rời Đà Nẵng sau sự cố U23 ở Bacalod cuối năm đó.

Cuộc đời bóng đá nhiều chuyến đi, nghiệp cầm quân bôn ba khắp mọi ngả. Cuối mùa 2008, B.BD của HLV họ Lê ra Chi Lăng để nâng cúp vô địch. Dù trận đó Đà Nẵng thắng nhưng nhìn cảnh ông Hải kiêu bạc và hào hoa thế, ai cũng ghìm lòng. Và cũng từ buổi chiều đó, bóng đá Đà Nẵng sang trang với “người tình” SHB. Một cuộc sang trang lịch sử, cả chuyên môn, nhân sự, tinh thần.

Đã 5 năm không danh hiệu, chỉ để lại dấu ấn cho lần đi xa ở AFC cup 2009, dù đã bỏ ra nhiều tiền bạc, đã thay tướng bao lần cả tây lẫn ta, đó là nổi đau của B.BD. Chính SHB.ĐN lấy Cup BTV 2009, tạo ra động lực cho danh hiệu VĐQG sau 17 năm. Chính tính khí khác người của Hải “lơ’ đã tạo nên không khí nóng bỏng mỗi lần đụng độ SHB.ĐN. Và B.BD đã cùng SHB.ĐN cống hiến cho sân cỏ nước nhà những trận cầu đỉnh cao, tràn cảm xúc.

Tâm thế của SHB.ĐN và B.BD lúc này khá trái ngược. Đội bóng sông Hàn đang vẹn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vương còn đội bóng đất Thủ vẫy vùng để khỏi bị đắm. SHB.ĐN có giữ được “lửa” để cháy tiếp hay không? Ông Hải có giải được lời nguyền cho số phận đội chót bảng sau lượt đi? Có thể không khí sục sôi mới đây đã nhạt phai ít nhiều nhưng nên nhớ B.BD đã ở thế cùng đường và bản năng của đội bóng lớn có thể sẽ khiến các học trò HLV Lê Thụy Hải quyết đá và đá được một trận chết bỏ.

Nếu ngoái nhìn bóng đá Quảng- Đà 10 năm qua thì cái tên Lê Thụy Hải cùng đối thủ B.BD sẽ có nhiều điều để nhớ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại