SEA Games và trọng tài: Nơi trò hề lên ngôi?!

Trần Chân |

(Soha.vn) - Hôm nay, tổng trọng tài SEA Games 27 đã có hành động mang tính an ủi các nữ võ sĩ karatedo Việt Nam khi lên tiếng thừa nhận thiên vị chủ nhà Myanmar, đúng là trò hề!

  Toàn cảnh SEA Games 27

Một trong những sự việc nóng nhất trong ngày thi đấu hôm qua là chuyện 3 nữ võ sĩ Việt Nam về nhì trước Myanamar.

Với những ai theo dõi trực tiếp phần thi này, họ có thể dễ dàng đưa ra nhận định bài biểu diễn của các võ sĩ đến từ Việt Nam tốt hơn hẳn so với đối thủ đến từ Myanmar. Tuy nhiên, chẳng rõ “ma xui, quỷ khiến” như nào nhưng có tới 4/5 trọng tài lại chấm cho đội kata nữ Myanmar giành chiến thắng.

Đây được xem là một hành động thiên vị quá trắng trợn của tổ trọng tài bắt chính trong trận chung kết. Được biết, đội nữ kata Việt Nam từng giành được HCB giải vô địch thế giới cũng như nhiều giải thưởng quốc tế khác. Trong khi đó, đội nữ Myanmar gần như không có thành tích nào đáng kể và đây là lần đầu họ lọt được vào trận chung kết SEA Games.

Chuyện này khiến các nữ võ sĩ Việt Nam không kìm được nước mắt và BHL cũng tỏ ra rất phẫn nộ với phán quyết của tổ trọng tài. Sau cùng, ông tổng trọng tài đã phải lên tiếng xin lỗi đoàn Việt Nam và mong rằng sẽ được bỏ qua chuyện này khi mọi thứ đã rồi và vì... thành công của đại hội!

 

Lời xin lỗi của ông tổng trọng tài giống như một câu tuyên bố chắc nịch về chuyện trọng tài ở SEA Games 27 (và có thể là nhiều kỳ SEA Games trước đó) luôn đặt quyền lợi của nước chủ nhà lên hơn hết, cho dù biết rõ đó là bất công.

Đứng ở góc nhìn khác, lời xin lỗi này cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình khi tấm HCV vẫn thuộc về Myanmar. Nó chỉ giống như một nhát cứa đau hơn vào lòng nhiệt huyết của các nữ VĐV vì họ đã dồn rất nhiều sự tâm sức vì mục tiêu chiến thắng. Vậy thử hỏi, tinh thần thượng võ, tính fair-play hay cái gọi là “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” ở đâu khi những thứ “thấp hơn” vẫn được lên ngôi?

Từ những hành động như trên có thể dễ dàng lý giải vì sao SEA Games luôn được xem là cái “ao làng” khi mà ở đó còn quá nhiều sự bất cập. Và chẳng biết đến khi nào TT ĐNÁ mới có thể bứt lên được khi tất cả vẫn đang tự lừa dối chính mình?

Hay có khi nào nên thôi tổ chức SEA Games mà thay vào đó là tổ chức một buổi lễ trao huy chương một cách ngắn gọn vì: Chưa đấu, chủ nhà đã mặc cả huy chương, đấu rồi thì lại bị trọng tài xử ép...!

Chùm bài đặc biệt
Toàn cảnh SEA Games 27: Liên tục cập nhật thông tin nóng hổi của đoàn Việt Nam
(cập nhật liên tục)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại