Sẽ là bất công nếu Barca vô địch La Liga

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Đêm mai, Barca gặp Atletico trong trận "Chung kết La Liga". Sau một mùa bóng mà thương hiệu Gã khổng lồ đã xuống khá nhiều, quả là hơi bất công nếu họ tiếp tục vô địch.

1. Nhà cái Coral đã quyết định sẽ trả lại cho những người đã đặt cược vào viễn cảnh Atletico Madrid vô địch La Liga 50% số tiền cược nếu Barca mới là CLB có được vinh dự đó. Tất nhiên, không phải tất cả người chơi đều nhận lại 50% tiền cược. Nhà cái này quy định, chỉ những người đặt cược vào thời điểm Gã khổng lồ xứ Catalan tụt xuống tận vị trí thứ 3 La Liga mới được hoàn tiền.

Những màn hoàn 50%, thậm chí là trả lại toàn bộ số tiền cược đã xuất hiện rất nhiều lần ở Anh, và thường thì người ta chỉ hoàn tiền cược khi những kèo không tưởng bỗng dưng xuất hiện (như mùa 2011/12, Man City san bằng cách biệt 7 điểm với Man United rồi vô địch luôn Premier League).

Barca đang trở lại

Barca đang trở lại

Tuy nhiên, nhà cái Coral vẫn sẽ trả lại một nửa tiền cược cho những ai tin vào Atletico Madrid, vì họ nghĩ rằng, Barca không xứng đáng trở thành nhà vô địch La Liga mùa này.

Cả một thời gian dài Barca bị kẹt trong chính lối chơi tiqui-taca của họ, thương hiệu Gã khổng lồ xứ Catalan đã xuống giá rất nhiều. 5 trận gần đây tại La Liga, Barca chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận – đó là thành tích thấp hiếm thấy của đội bóng từng được xưng tụng là CLB đến từ ngoài hành tinh.

2. Nhưng thương hiệu Barca trở nên xấu xí hơn trong mắt NHM không hoàn toàn vì họ không còn chơi tiqui-taca thật xuất sắc, mà vì hình ảnh Barca đang ngày càng nhem nhuốc sau những trò tiểu xảo cả trong và ngoài sân cỏ. Hình ảnh một Neymar cố tình lao vào cùi chỏ đối phương rồi tự lăn lộn trên mặt sân như thể sắp… tắc thở khiến không ít người xem cảm thấy nóng máu.

Nhưng CLB này đầy rẫy những thói xấu

Nhưng CLB này đầy rẫy những thói xấu

Ở Anh chứng kiến không ít HLV tự tay bóc mẽ trò ăn vạ của chính học trò mình. Họ cảm thấy vô cùng khó chịu khi chứng kiến những màn ăn vạ thô thiển, làm lệch đi cán cân của bóng đá. Đã không dưới một lần Jose Mourinho nói rằng, ông sẽ trừng phạt chính học trò của mình nếu biết anh ta ăn vạ trên sân cỏ.

Nhưng ở Barca thì không. Gần như không một ai lên tiếng chỉ trích Neymar hoặc bất kỳ cầu thủ nào của Barca trước hành vi ăn vạ của họ. Người Barca coi đó là một trong những vũ khí lợi hại, là một phần của cuộc chơi và họ chấp nhận nó trong sự phản đối của nhiều người.

Ngay trước trận đấu với Atletico Madrid vào 23h tối mai, Barca cũng đã chơi một trò tiểu xảo khá khó chịu: Họ chỉ phát cho CĐV của thành Madrid vỏn vẹn… 300 vé. Hãy thử tưởng tượng xem, 300 CĐV Atletico Madrid sẽ lẻ loi và chìm nghỉm thế nào ở Nou Camp – SVĐ có tới… 99.000 ghế ngồi? 300 CĐV, họ giống như những hạt cát bị ném vào biển. Không chỉ họ bị đàn áp tâm lý, chính các cầu thủ Atletico Madrid cũng là nạn nhân. Thêm một lần nữa, người ta nhìn vào sự quân tử của Barca nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.

Và Atletico mới thực sự xứng đáng vô địch

Và Atletico mới thực sự xứng đáng vô địch

Và trên hết, sự bất công nếu Barcelona vô địch La Liga mùa này (chỉ cần thắng Atletico Madrid trong trận đấu tối mai) đơn giản là vì chính nửa trắng thành Madrid mới là đội bóng xứng đáng lên ngôi. Atletico Madrid đã chơi quá hay mùa này. Họ mang đến cho NHM một thứ bóng đá quân tử, sòng phẳng và đầy nhiệt huyết. Nó trái ngược hoàn toàn với Barca, một CLB mà chủ công Leo Messi sẵn sàng không thèm thi đấu chỉ vì anh ta bị xếp sai vị trí trong đội hình xuất phát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại