“Sát thủ ẩn mình” mà HLV Miura phải dè chừng

Thừa Phong |

Nếu nhìn trên danh sách, không nhiều người nghĩ cầu thủ này lại đáng sợ đến thế.

Hiếm có nền bóng đá nào lại phải “chia lửa” cùng lúc nhiều như Myanmar. Cùng lúc, họ tham gia những 3 giải đấu và đều đặt mục tiêu cao.

U20 Myanmar tham dự World Cup U20, U23 chinh chiến ở SEA Games còn ĐTQG tìm kiếm cơ hội ở vòng loại World Cup.

Điều đáng ngạc nhiên là U23 Myanmar dù bị mất không ít cầu thủ chất lượng vẫn chơi cực hay tại vòng bảng SEA Games.

Trong đó, cái tên đáng chú ý nhất là hâu vệ mới 19 tuổi Sithu Aung.

Nhìn lướt qua danh sách, rất nhiều người sẽ bỏ qua chàng trai này. Anh trẻ nhất đội, chơi ở hàng thủ nhưng lại chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67.

Thế nhưng, cho đến thời điểm này, Sithu Aung còn chơi ấn tượng hơn cả những cái tên đình đám Công Phượng hay Chanathip Songkrasin hay Evan Dimas.

Cụ thể, Sithu Aung ghi được 4 bàn thắng, giúp U23 Myanmar hạ Indonesia, Philippines và hòa Campuchia.

Cú đúp hạ guc U23 Indonesia của Sithu Aung:

Với tốc độ và khả năng đi bóng tốt, hành lanh cánh trái là “thiên đường” của cầu thủ 19 tuổi. Bình thường, Sithu Aung chơi khá thấp, tưởng như chỉ hỗ trợ phòng ngự.

Khi cần anh có thể bất ngờ dâng lên thành tiền vệ, thậm chí chơi như một tiền đạo cánh và uy hiếp khung thành đối phương.

Điều đáng nói vị trí phải trực tiếp đối đầu với “kẻ hủy diệt” này là hậu vệ phải Thanh Hiền, người chưa có được phong độ tốt nhất ở U23 Việt Nam.

Trong các trận đã qua, vị trí của anh thường bị đối thủ khai thác và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Không loại trừ khả năng HLV Miura phải đưa Quế Ngọc Hải ra cánh để đảm bảo an toàn hơn cho khung thành thủ môn Minh Long.

Tất nhiên, việc khóa chặt Sithu Aung chẳng phải là tất cả nhưng nếu vô hiệu hóa được anh, U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại