Sao V-League cay đắng vì bị “cướp trắng” hàng trăm triệu đồng

Lập Trần |

Bị nợ số tiền lên đến 500 triệu đồng nhưng các cầu thủ V-League Nguyễn Công Thành, Phạm Ngọc Quốc, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Minh Tùng chẳng biết cầu cứu và kêu ai.

Vụ việc đã diễn ra cách đây hơn 2 năm, các cầu thủ Nguyễn Công Thành, Phạm Ngọc Quốc, Nguyễn Minh Tùng lúc bấy giờ đang khoác áo CLB An Giang thi đấu tại V-League 2015.

Sự việc xảy ra trong một quá trình rất dài và nguyên do là nhà tài trợ của An Giang đã không chịu giải ngân dẫn đến tình trạng cầu thủ kêu đói, thay nhau đình công để phản đối…

Kết thúc vòng 22, An Giang đã thanh lý các cầu thủ nói trên với lý do “thi đấu không tích cực”. Tuy nhiên, ai cũng biết, số cầu thủ này “đau đầu” vì bị nợ số tiền lên đến 1 tỉ đồng.

Cụ thể, hậu vệ Nguyễn Công Thành hiện đang chơi cho XSKT Cần Thơ bị nợ 380 triệu đồng, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt đang khoác áo QNK Quảng Nam là 380 triệu đồng.

Tiền vệ Phạm Ngọc Quốc của Đồng Nai bị nợ ít hơn, 190 triệu đồng và hậu vệ từng khoác áo ĐTQG (hiện đang chơi cho Than Quảng Ninh), Nguyễn Minh Tùng là 80 triệu đồng.

Kết thúc mùa bóng, 4 cầu thủ này đã thay nhau gõ cửa các cơ quan ban ngành ở An Giang với hy vọng sẽ đòi được nợ. Sau nhiều lần “ăn dầm nằm dề” họ cũng được gọi lên nói chuyện.

Trong buổi làm việc, lãnh đạo của CLB An Giang đưa ra 2 phương án: Một là nhận 50% số tiền và hai là chờ khi nào có tiền rồi sẽ trả.

Biết là sẽ “mất trắng” số tiền nói trên nếu chọn phương án 2, nên các cầu thủ đã “chịu khó” nhận 50% số tiền.

Từ đó cho đến nay, dù nhiều lần “kêu cứu” nhưng cả Ngọc Quốc, Minh Tùng, Công Thành và Minh Nhựt đều không nhận được một lời giải đáp vì đội bóng này đã bị xóa sổ, lãnh đạo cũng trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm…

“Số tiền mà An Giang nợ chúng tôi hiện vẫn còn lên đến 500 triệu đồng. Với tôi lúc này thì số tiền đó rất quý vì thời gian qua, tôi gặp bấp bênh trong việc tìm đội bóng.

Nhưng bây giờ có muốn đi đòi thì cũng chẳng biết phải kêu ai, gõ cửa nào”, tiền vệ Phạm Ngọc Quốc mếu máo.

Tương tự, Công Thành cũng đã hết hy vọng. Anh nói: “Thôi đừng nhắc nữa, đi đòi tốn sức, chứ vô vọng, số tiền này coi như bỏ đi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại