Sao Man United đua nhau... xấu hổ không dám ra đường

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Cách đây ít ngày, trung vệ Rio Ferdinand chia sẻ anh thậm chí không dám đưa con đến trường vì xấu hổ. Ở Man United lúc này không chỉ Rio cảm thấy thế...

Mà tiền vệ Michael Carrick cũng đang rất tủi hổ trước màn trình diễn của anh và các đồng đội trong mùa giải năm nay.

“Thật kinh khủng. Bạn về nhà sau khi có kết quả xấu và phải đón nhận rất nhiều. Đó là trách nhiệm của chúng tôi vậy mà toàn đội lại không thực hiện tốt và mang về kết quả như ý.

Bạn sẽ mang sự tồi tệ đến với trận đấu tiếp theo. Bạn liên tục tự đặt câu hỏi về bản thân. Bạn phải đối mặt với công chúng khi đưa lũ nhỏ đi học hoặc đâu đó. Thật không dễ chịu. Nhưng nếu bạn thích những khoảng thời gian vui vẻ thì buộc phải chấp nhận, vượt qua những ngày tồi tệ”, Carrick chia sẻ.

Michael Carrick đang tích cực tập luyện để giúp Man United thoát khủng hoảng

Michael Carrick đang tích cực tập luyện để giúp Man United thoát khủng hoảng

Trong hơn 25 năm qua, hiếm khi nào Man United phải chịu đựng những khoảng thời gian tồi tệ kéo dài tới vậy.

Không chỉ tủi hổ trên sân cỏ mỗi khi thất bại mà bầy Quỷ đỏ còn đau đớn mỗi khi đối mặt NHM trong cuộc sống đời thường. Nhưng có lẽ chính khi rơi xuống đáy của vực sâu như thế, lại là thời điểm để từng cầu thủ của Man United trở nên mạnh mẽ hơn.

Giống như khi ai cũng cho rằng Quỷ đỏ sẽ sụp đổ dễ dàng trước Bayern Munich thì thầy trò HLV David Moyes lại thi đấu thăng hoa. Biết đâu đấy, đội chủ sân Old Trafford có thể vượt qua đại diện Đức để tiến sâu hơn vào Champions League. Dù năm nay Man United có thể không đoạt được vinh quang cụ thể nào. Nhưng chỉ cần những trận đấu như vừa rồi trước Hùm xám là đủ thắp lên niềm hy vọng của NHM.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại