Running Man, bánh đậu xanh và sự hồ đồ của những “Thánh chê”

Hà Dũng (Hà Nội) |

(Soha.vn) – Running Man Vũ Xuân Tiến đang bị chê cẩu thả với hộp bánh đậu xanh sơ sài tặng các cầu thủ Arsenal. Nhưng nó lại chỉ thể hiện một sự ghen tỵ được chủ nhân che đậy khéo léo.

Ở đời, ngu thì bị khinh, giỏi thì bị đố kị - mà bỗng dưng nổi tiếng thì kiểu gì cũng bị soi. “Running Man” Vũ Xuân Tiến là một trường hợp như vậy.

Từ một cậu sinh viên không ai biết đến, Tiến bỗng dưng trở thành hiện tượng gây sốt không chỉ trong cộng đồng Việt Nam, mà còn tạo được tiếng vang trên toàn thế giới. Ở một chừng mực nào đó, Vũ Xuân Tiến xứng đáng là niềm tự hào của thế hệ trẻ nước ta.

	Tiến bị lên án thiếu chuyên nghiệp trong cách tặng quà cầu thủ Arsenal

Tiến bị lên án cẩu thả trong cách tặng quà cầu thủ Arsenal

Nói thế nhưng không có nghĩa Vũ Xuân Tiến đã là một chàng thanh niên hoàn hảo. Thành quả ngọt ngào mà Tiến đang hưởng còn có sự trợ giúp đắc lực từ ông thần may mắn. Trong đoàn người chật như nêm “bám đuôi” Arsenal hôm đó, Tiến chưa chắc đã là fan cuồng nhiệt nhất, đã là người chạy theo xe lâu nhất,… song điều đó không quá quan trọng. Giữa thế giới phù phiếm che đậy đầy rẫy giả dối, thứ người ta trân trọng ở Tiến chính là tấm lòng chân thành với một tình yêu thuần khiết không toan tính.

Mang theo trái tim giản dị ấy, “Running Man” Vũ Xuân Tiến lên đường sang Emirates với tư cách khách mời đặc biệt của Arsenal. Nhất cử nhất động của chàng sinh viên quê Hải Dương tại London đều nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận, từ việc Tiến đi đâu, gặp ai đến chuyện Tiến tặng… bánh đậu xanh làm quà cho cầu thủ Arsenal như thế nào cũng bị lôi ra làm đề tài mổ xẻ.

	Hình ảnh đáng nhớ của Vũ Xuân Tiến trên SVĐ Emirates

Hình ảnh đáng nhớ của Vũ Xuân Tiến trên SVĐ Emirates

Chỉ một hộp bánh thôi, làm to chuyện thì thành to chuyện mà nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Cái ấy tùy vào quan điểm tiếp cận vấn đề tiêu cực hay tích cực. Thay vì vội vàng quy kết Tiến thiếu chuyên nghiệp và cẩu thả, tại sao không ghi nhận những gì Tiến đã cố gắng. Trong cuộc sống, không ai sinh ra đã biết tuốt. Có sai mới biết cách sửa. Có vấp ngã mới có trưởng thành. Thực ra để sống màu mè đâu có khó. Cái khó là làm sao giữ được một trái tim chân thành và chất phác. Đấy mới là thứ đáng quý.

Chẳng ai nắm tay được cả ngày. Đố người nào dám vỗ ngực bảo cả đời mình làm cái gì cũng hoàn hảo. Nếu đã cố tình bới lông, kiểu gì chẳng tìm ra vết. Lấy tiểu tiết để đánh giá về một con người thì quả đúng là quá “hồ đồ”. Nói vui một chút thì “Chê là một nghệ thuật, người chê chính là nghệ sỹ”. Chê không khéo dễ bị hiểu sang nghĩa đố kỵ. Hơn nữa, muốn chê người khác, thì trước hết hãy làm được hơn người ta đi đã. Ngồi một chỗ mà phán như ‘thánh sống’ thì vô nghĩa lắm!

Trên đây là bài viết của độc giả Hà Dũng (Hà Nội) chia sẻ quan điểm về việc "Running Man" Vũ Xuân Tiến bị cư dân mạng chê trách hành xử thiếu chuyên nghiệp trên đất Anh. Bạn đọc có thể gửi ý kiến và góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo địa chỉ email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ở phần comment cuối bài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại