Run sợ đi Barca, "siêu nhân" Ronaldo đến đây!

“Những gì Ronaldo đã làm là không thể tin được. Anh ấy phải tiếp tục chơi như vậy và chúng tôi sẽ giúp anh ấy”, HLV Ancelotti đã ca ngợi CR7 như thế.

1. Chiến lược gia người Italy có lẽ đã nói đúng. Ronaldo đang thể hiện phong độ của một “siêu nhân” và vượt qua thành tích của CR7 vào lúc này có lẽ là điều không thể. Với 15 bàn sau 8 vòng đầu tiên của Liga (Ronaldo chỉ đá 7 trận), Ronaldo vừa phá kỷ lục đã tồn tại 71 năm của giải đấu lớn nhất Tây Ban Nha vốn được Echevarria thiết lập năm 1943 (ghi 14 bàn sau 8 vòng).

Người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá dường như đã cạn lời để miêu tả phong độ khủng khiếp của Ronaldo hiện tại. Nhưng đương kim Quả bóng Vàng chỉ đơn giản là đang trải qua mùa bóng tuyệt vời bậc nhất trong sự nghiệp. Cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker thậm chí còn không tin nổi vào những thống kê của Ronaldo: “Ronaldo vừa lập một cú đúp nữa. Đó là bàn thắng thứ 15 sau 8 trận ở Liga mùa này. Một thống kê gây choáng váng”.

Phong độ của Ronaldo đang rất cao

Hiệu suất làm bàn của Ronaldo trong mùa giải 2014-15 gần như không tưởng. Với 15 bàn, siêu sao người BĐN ghi bàn nhiều hơn mọi CLB khác của Liga, ngoại trừ Barca (22 bàn) và Valencia (17 bàn). Không thể chỉ coi thống kê này là ấn tượng, mà đó còn là một sự vô lý.

2. Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo ở Liga vào thời điểm hiện tại là 2,14 bàn/trận, và nếu tiếp tục duy trì hiệu suất này, CR7 sẽ kết thúc mùa giải với 71 bàn. Đây là khả năng khó có thể xảy ra, nhưng Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành Pichichi với nhiều hơn 50 bàn để phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở Liga mà Lionel Messi thiết lập ở mùa 2011-12 (50 bàn).

Mùa giải 2011-12 cũng chứng kiến một "Ronaldo siêu nhân" khi anh ghi 46 bàn ở Liga (chỉ kém Messi) và đạt mốc 60 bàn trên mọi đấu trường. Tuy vậy, kể từ thời điểm đó, số bàn của Ronaldo cứ giảm dần, 55 ở mùa 2012-13, 51 ở mùa 2013-14.

Tuy nhiên, có lẽ CR7 sẽ chặn đứng được sự sa sút trong mùa giải này. Siêu sao người BĐN đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi về thể lực hồi đầu mùa sau khi liên tục gặp chấn thương, nhưng cho tới lúc này, có thể khẳng định rằng một Ronaldo sung sức nhất đã trở lại. Đó là lý do để người ta tin rằng Ronaldo còn có thể đá hay hơn nữa, cho dù phong độ của cựu ngôi sao Man United bây giờ đã quá ấn tượng.

3. Phong độ khủng khiếp của Ronaldo đến rất đúng lúc khi trước mặt Real Madrid là trận “Kinh điển” với kình địch Barca. Cần nhớ rằng Barca vẫn bất bại tại Liga mùa này, thậm chí là chưa một lần bị chọc thủng lưới.

Barca sẽ lại một lần nữa gục ngã dưới chân CR7?

Hàng thủ là một điểm yếu của trong vài mùa giải gần đây, nhưng dưới bàn tay của Luis Enrique, Barca đang là một pháo đài bất khả xâm phạm, ít nhất là ở giải đấu quốc nội. Bất chấp sự hồi sinh của Real thời gian gần đây, ai cũng nhìn thấy Barca hiện mạnh từ thủ đến công, nhất là khi họ sẽ đón chào sự trở lại của Luis Suarez sau án treo giò.

Trong bối cảnh đó, phong độ của Ronaldo chính là điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo Trắng. Real Madrid vừa giành chiến thắng trận thứ 5 liên tiếp nhưng không thể nói rằng mọi thứ đã hoàn hảo với họ. James Rodriguez và Toni Kroos đều đang chơi tốt nhưng họ chưa bao giờ chơi một trận “Kinh điển”, trong khi Karim Benzema luôn thể hiện sự thiếu ổn định và hiếm khi chơi tốt mỗi khi gặp Barca.

Ronaldo đã sút tung lưới mọi đối thủ mà anh đối đầu ở Liga mùa này, trong khi Barca vẫn chưa một lần bị chọc thủng lưới, một bối cảnh không thể tuyệt vời hơn cho trận “Kinh điển” ở Bernabeu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại