Ronaldo, Messi là tượng trưng cho sự suy thoái bóng đá?

Bảo Nam |

Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá xảy ra hiện tượng 2 cầu thủ đua danh hiệu Quả bóng vàng suốt 7 năm ròng. Phải chăng, bóng đá thế giới đang ngừng sản sinh nhân tài?

1. Bình luận về màn ăn mừng chiến thắng của Ronaldo trong lễ trao giải Quả bóng vàng vừa kết thúc, trong khi các tờ báo cố gắng đọc khẩu hình xem Ronaldo đã hô gì lúc đăng quang, thì tờ Bild của Đức lại dí dỏm viết:

"Ronaldo phải cố tình diễn thật khác đi so với hình ảnh của chính mình năm ngoái để tránh tình trạng các tờ báo lấy bừa ảnh năm ngoái ghép vào sự kiện năm nay".

Tất nhiên đây chỉ là một bình luận vui, và cũng có thể hiểu người Đức cay cú vì Manuel Neuer của họ chỉ về đích ở vị trí thứ 3, dù anh là nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, đây cũng đồng thời là một bình luận rất đáng suy ngẫm.

Trong lịch sử bóng đá thế giới không phải là chưa từng xuất hiện một cầu thủ thâu tóm danh hiệu Quả bóng vàng nhiều năm liên tiếp.

Từ năm 1983-85, đương kim chủ tịch UEFA Michel Platini từng 3 năm liên tiếp giành Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, điều khác biệt giữa quá khứ và hiện tượng Ronaldo-Messi đua với nhau 7 năm không biết chán chính là việc mỗi năm, đối thủ cạnh tranh với Platini lại là một nhân vật khác.

2 người họ đã thay nhau thống trị bóng đá quá lâu

2 người họ đã thay nhau "thống trị" bóng đá quá lâu

Cựu danh thủ Pháp chiến thắng đơn giản vì ông quá hay, nhưng mỗi năm Platini lại đối đầu với những đối thủ khác nhau cho thấy, bóng đá thế giới vào thời điểm đó dù 3 năm liền nằm dưới gót chân của một cầu thủ, nhưng nó vẫn sản sinh nhân tài.

2. Nhưng bắt đầu từ năm 2008 đến nay, một trong những điều thú vị nhất của bóng đá: Sự xuất hiện của một nhân tài nào đó gây chấn động thế giới, đã biến mất.

7 năm liên tiếp, vẫn là 2 cái tên Ronaldo-Messi xuất hiện trong danh sách rút gọn của FIFA và nếu không phải Messi đăng quang, thì là Ronaldo.

Trong ngần ấy năm, ngoại trừ trường hợp của Franck Ribery năm ngoái, về cơ bản thì Messi hoặc Ronaldo gần như không có đối trọng xứng đáng nào để thi thố.

Ngần ấy năm, hoặc là Xavi, hoặc là Iniesta có mặt trong danh sách rút gọn. Nó thể hiện một sự bế tắc tột độ của làng túc cầu thế giới.

Tất nhiên là không thể phủ nhận tài năng của CR7 hay Messi. Nhưng sự bất động của thế giới bóng đá cũng là một điều nguy hại.

Ronaldo trên bìa tạp chí sau QBV

Ronaldo trên bìa tạp chí sau QBV

Bởi nếu Ronaldo và Messi cứ thành công một cách tuyệt đối thế này, lứa các cầu thủ trẻ, hoặc xa hơn nữa là những cầu thủ nhí cứ lấy hình mẫu của họ là bắt chước.

Rồi đây thế giới bóng đá sẽ ra sao sau khi Ronaldo và Messi giải nghệ, lại có những phiên bản hai, ba của họ chạy đua với nhau.

Một lứa cầu thủ giống hệt như những gì chúng ta đang được chứng kiến lần lượt ra đời, và sự đa dạng của bóng đá rồi sẽ bị khai tử.

3. Thành công tuyệt đối của 2 thiên tài này cũng đang gián tiếp cổ xúy cho thói quen cả CLB chung tay xây tượng đài cho một cá nhân nào đó.

Trong quá khứ, bóng đá thế giới không trao Quả bóng vàng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Nhưng rồi đây, nếu RonaldoMessi cứ thay nhau ẵm QBV, rồi người ta sẽ tạo nên những Quả bóng vàng tiếp theo bằng cách bơm bóng cật lực cho một ngòi nổ nào đó ghi bàn liên tục.

Messi có tới 4 lần liên tiếp giành QBV

Messi có tới 4 lần liên tiếp giành QBV

Đến lúc đó, cả khái niệm đồng đội trong bóng đá cũng trở thành câu chuyện chỉ có trong sách lịch sử.

7 năm qua câu chuyện để nói quanh quẩn cũng chỉ là Ronaldo hoặc Messi.

Khi mà một cầu thủ đã lên ngôi VĐTG lại không giỏi bằng một người được cả đội tạo cơ hội để ghi bàn thắng, khi cái nôi siêu sao Brazil không còn sản sinh ra nhân tài nữa, chúng ta đang bước vào thời kỳ suy thoái của bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại