Robin van Persie: Chuyện về người Hà Lan không bay

Triệu Mẫn |

Một pha vung chân của Persie, bóng bay lên trời, chàng tiền đạo cúi gằm mặt xuống, bất lực. Đó phải chăng là một dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp đầy trái ngang.

Robin van Persie nổi tiếng là một chàng trai ngổ ngáo, ngông cuồng và không ngán bất cứ hoàn cảnh nào.

Khi đến Arsenal, anh không gặp may khi liên tiếp dính chấn thương. Có đôi khi người ta quên mất tiền đạo người Hà Lan vẫn đang khoác áo Pháo thủ.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi trong mùa giải 2011/2012 khi cầu thủ này tiếp quản băng đội trưởng từ Fabregas, bắt đầu một mùa giải thần thánh.

Chính mùa giải cuối cùng đó, Persie đã ghi tới 30 bàn, giành luôn danh hiệu Vua phá lưới Premier League và khiến Man United dốc hầu bao đón anh về.

Sir Alex, khi kí hợp đồng với Van Persie đã hóm hỉnh mà nói rằng:

“Đây là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Tôi chẳng cần phải giới thiệu anh ấy với những người hâm mộ bởi có quá nhiều duyên nợ giữa các lần đối đầu của hai đội bóng. Cậu ấy đã ghi không ít bàn vào lưới chúng tôi”.

Van Persie từng có ngày tháng thăng hoa trong màu áo Man United

Van Persie từng có ngày tháng thăng hoa trong màu áo Man United

Mùa giải đầu tiên, dưới trướng của Sir Alex Ferguson, chàng tiền đạo này lại ghi tới 26 bàn thắng. Trong đó, có rất nhiều bàn quan trọng mang lại chiến thắng cho Man United.

Cuối mùa, cầu thủ trị giá 22,1 triệu bảng này ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới.

Nhưng tất cả chỉ có vậy, dường như sự nghiệp của danh thủ người Hà Lan chỉ ở đỉnh cao trong hai mùa giải đó. Một cho Arsenal, một cho Manchester United.

Tuổi 31 đã nhuốm một màu đen lên sự nghiệp của Persie. Những chấn thương hành hạ anh suốt một thời gian dài. Sau một World Cup thành công, người ta lại hi vọng vào Louis van Gaal có thể hồi sinh bản năng sát thủ của tiền đạo trứ danh.

Nhưng tất cả lại một lần nữa tan tành, Persie thi đấu tù túng một cách khó hiểu. Anh vẫn có những bước chạy đầy nỗ lực, những cái vẫy tay, đá phạt chuẩn phong cách.

Nhưng người ta không tìm lại nổi hình bóng của một sát thủ như mùa giải trước đó. Chẳng ai có thể nhận ra chàng tiền đạo đã cùng tuyển Hà Lan và Louis van Gaal làm nên những chiến tích chấn động làng túc cầu thế giới như ở World Cup 2014.

“Tulip thép” không bao giờ để tình cảm chi phối những suy nghĩ trên sân cỏ. Là trò cưng, nhưng thi đấu không thành công, Persie vẫn phải tiếp tục những tháng ngày mài mòn đũng quần trên băng ghế dự bị.

Tiền đạo này đã phải vật lộn với những tháng ngày chấn thương mắt cá, đầu gối tái phát và cả bức bối đến ngột ngạt trong phong cách chơi bóng giàu kỉ luật đến cứng nhắc của Louis van Gaal.

Van Persie lụi tàn dần như cái mức 32 tuổi yêu cầu anh phải như vậy.

Trận đấu vòng 37 với Arsenal Premier League 2014/15, Persie được tung vào sân với bao nhiêu nỗi mong chờ, hi vọng của tất cả. Người ta trông chờ sự kết thúc đến từ chàng tiền đạo đã sắp xuống đến sườn dốc của sự nghiệp. Nhưng không gì hết.

Cái khoảnh khắc anh vung chân và bóng bay lên trời ngay tại Old Trafford. Nó như một nốt lặng, một dấu chấm hết cho sự nghiệp của một gã dội bom thượng hạng. Một sự dang dở đau đớn.

Persie không như Falcao. Falcao đến Man United càng làm rõ hơn mệnh đề một ngôi sao của đội bóng hạng B không chắc sẽ chơi được trong một đội bóng hạng nhất.

Nhưng Persie, anh đã có những ngày tháng thăng hoa, là người nếu chấn thương và nghỉ thi đấu sẽ làm fan Quỷ đỏ dậy sóng. Niềm khao khát của người hâm mộ được chứng kiến bản năng thức tỉnh ở anh mãnh liệt hơn nhiều.

Hình ảnh này sẽ không bao giờ được tái hiện nữa

Hình ảnh này sẽ không bao giờ được tái hiện nữa

Thời gian qua, cả thế giới đổ dồn sự quan tâm vào kì chuyển nhượng của Man United như bao năm qua vẫn thế. Khán giả nhà vẫy tay chào Falcao đầy tình cảm, dành nụ cười xòa cho anh vì một chuyến thi đấu xa quê không trọn vẹn.

Số lớn khác níu kéo De Gea, ngăn chặn chuyến hồi hương của một trụ cột gánh Man United vào top 4.

Chẳng ai để ý đến anh, một bông hoa Tulip đỏ rực vẫn luôn khát khao được cống hiến. Persie đã trải qua những phút giây cuối cùng ở Old Trafford trong im lặng, tiếc nuối.

Robin van Persie và Manchester United, có một sự gặp gỡ quá muộn màng. Đời cầu thủ ngắn ngủi, anh lại đến đây khi những ngày tháng đỉnh cao dần dần rời xa. Fenerbahce là nơi tiếp theo chào đón anh cho những tháng ngày cuối cùng trong sự nghiệp.

Một mối nhân duyên nhanh nở, chóng tàn để lại sự tiếc nuối vô hạn. Người hâm mộ đau đớn: Lại một sát thủ nữa của đế chế Sir Alex ra đi!

Một số thống kê về Robin van Perise.

Robin van Persie đã có131 bàn/274 trận cho Arsenal, trung bình 0,48 bàn/trận.

Khi chuyển sang Man United là 58/105, trung bình 0,55 bàn/trận.

Trong suốt sự nghiệp, tổng cộng Persie có 144 bàn/280 trận tại NHA, trung bình 0,51 bàn/trận. Anh là cầu thủ người Hà Lan ghi bàn thắng nhiều thứ 2 tại NHA.

Bergkamp có được 87 bàn/315 trận, hiệu suất là 0,28 bàn/trận.

Jimmy Floyd Hasselbaink có 129 bàn/288 trận, hiệu suất 0,45 bàn/trận.

Marc Overmars là 25 bàn/100 trận, hiệu suất 0,25 bàn/trận.

Ruud van Nistelrooy là 95 bàn/150 trận, hiệu suất 0,63 bàn/trận.

Tại Man United, Persie có tổng cộng 58 bàn và 22 kiến tạo sau 105 lần ra sân. Anh nhận 16 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ.

Hiệu suất ghi bàn của anh tốt nhất dưới thời Moyes: 0,68 bàn/trận (17 bàn/25 trận).

Tiếp đó là thời Alex Ferguson, 0,62 bàn/trận (30 bàn/48 trận).

Cuối cùng là thời HLV Louis van Gaal: 0,34 bàn/trận (10 bàn/29 trận).

Robin van Persie đã thực hiện 10 quả penalty ở Man United, thành công 7

Anh đã có 5 lần dính chấn thương, bỏ lỡ 31 trận đấu, tổng cộng ngồi ngoài 160 ngày khi khoác áo Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại