Real vs Dortmund: Liều thuốc độc mang tên “vị kỷ”

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Chính sự ích kỷ của các ngôi sao Real đã khiến đội bóng này yếu đi trông thấy.

Real vs Dortmund quả thực là cặp đấu có nhiều ý nghĩa ở bán kết Champions League năm nay. Trong khi Los Blancos là nhà vô địch La Liga mùa trước thì Dortmund cũng xưng bá Bundesliga ở mùa giải đã qua; Trong khi Real nổi tiếng với chính sách dùng tiền mua danh hiệu thì Dortmund lại thích kiếm tiền hơn là bạo chi cho những ước vọng viển vông, bằng chứng là CLB này vừa bán Gotze cho Bayern Munich và nhiều khả năng sẽ bán nốt chân sút chủ lực Lewandowski ở dịp CN Hè tới.

Góc thống kê: Real vs Dortmund

Tuy nhiên, còn một điều lý thú khác nữa ở cặp đấu giữa đại diện Đức với Tây Ban Nha: Real đại diện cho lối chơi đầy vị kỷ còn Dortmund lại đề cao tính tập thể trong chiến đấu. Kể từ khi Los Blancos rơi vào tay chủ tịch Perez (triều đại hiện tại là lần thứ 2), CLB Hoàng gia TBN có truyền thống mua những ngôi sao cỡ bự nhất thế giới để tạo thành “dải ngân hà” tại Bernabeu. Cũng từ đó, lối đá của Kền kền trắng không mấy khi đạt tới sự kết hợp tập thể cao độ mà thường phụ thuộc vào một số ngôi sao nổi bật trong đội hình.


	Cris Ronaldo - ngôi ao

Cris Ronaldo - ngôi sao vị kỷ của Los Blancos

Đối đầu:

* Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real mới thắng được 1 hòa 2 và thua 2.

* Trong trận lượt đi, Dortmund thắng Real với tỉ số đậm 4-1 trên đất Đức.

* 2-2 là kết quả đối đầu gần nhất giữa Real và Dortmund trên sân Bernabeu.

Như ở thời điểm hiện tại, Cris Ronaldo chính là ngôi sao sáng nhất trên sân cỏ của Real còn HLV Jose Mourinho nổi bật trên băng ghế dự bị. Có thể nói khi 2 nhân tố này hoạt động xuất sắc, khả năng chiến thắng của Real lên tới 90%.

Nhưng việc phụ thuộc vào số ít cá nhân trong đội hình đang làm hại Real ở mùa giải năm nay. Sau một mùa giải thăng hoa với việc đạt được 100 điểm tại La Liga, ghi 121 bàn thắng, có ai ngờ Los Blancos đang để Barca bỏ xa tới… 11 điểm ở giải quốc nội? Màn trình diễn sa sút của Kền kền trắng không chỉ trên mặt trận La Liga mà còn thể hiện ở Champions League, khi CLB Hoàng gia TBN chỉ về nhì sau Dortmund ở vòng bảng, vượt qua Man Utd nhờ 1 quyết định gây tranh cãi của trọng tài và vừa thua chính Dortmund tới 1-4 trên đất Đức.

Đó chính là những hậu quả “tất lẽ dĩ ngẫu” mà Real phải hứng chịu khi bộ đôi Cris Ronaldo và Jose Mourinho “buồn” tại Bernabeu. Có thể về mặt chuyên môn, Kền kền trắng đã biết chọn mặt gửi vàng vào cầu thủ và HLV xuất sắc bậc nhất thế giới hiện này. Nhưng về mặt cá nhân, e rằng Cris Ronaldo và cả Jose Mourinho chưa xứng đáng và thích hợp lãnh đạo Real Madrid…


	Vinh quang của Real nếu có mất cũng chỉ bằng 1 cái thở phào của Mourinho

Vinh quang của Real nếu có mất cũng chỉ như 1 cái thở phào với Mourinho

 

* Kể từ sau chiếc cup vô địch Champions League vào năm 2002, Real đã 3 lần bị đánh bại tại trận bán kết.

* Real chưa thua trận nào trên sân Bernabeu tại đấu trường Champions League mùa giải này (3 thắng 2 hòa)

* Real thua 1/17 trận được thi đấu trên sân nhà tại Champions League dưới triều đại của Jose Mourinho.

Bởi Cris Ronaldo quá hiếu thắng, ích kỷ và mềm yếu. Chính những nét tính cách này của anh đã khiến sự rạn vỡ trong lòng một đội bóng nhiều ngôi sao như Real càng thêm rõ nét. Cris Ronaldo có thể chơi rất xuất sắc trên sân cỏ song anh không có tố chất của một người thủ lĩnh vực dậy, khơi gợi tinh thần chiến đấu của đồng đội. Kết quả là trên sân của Dortmund, khi Casillas phải ngồi trên băng ghế dự bị, Cris Ronaldo vẫn ghi bàn nhưng Real chơi vô cùng rệu rã trước Dortmund.

Về phần mình, HLV Jose Mourinho đang để những toan tính đầy vị kỷ lấn át lợi ích đội bóng. Không biết Casillas sai trái đến đâu, yếu kém như thế nào và Lopez được NHM yêu mến ra sao, xuất sắc như thế nào, song việc Mou liên tục để đội trưởng Los Blancos ngồi trên băng ghế dự bị đã ảnh hưởng lớn tới thành tích đội bóng. Không ai có thể phủ nhận sau hơn 13 năm gắn bó với đội 1 Real, Casillas đã để lại ảnh hưởng rất sâu rộng tới các đồng đội, NHM và anh có phần giống 1 biểu tượng, cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần của đội bóng. Khi một biểu tượng như thế bị công kích, Real khó lòng đạt được trạng thái phong độ cao nhất.


	Casillas - biểu tượng của Real đang phải ngồi "xếp xó"

Casillas - biểu tượng của Real đang phải ngồi "xếp xó"

Ngoài chuyện Casillas, Mourinho cũng liên tục khiến Real phân tâm bằng những phát biểu mang tính chất nước đôi về tương lai của ông. Có buồn cười không khi mà Real đang ở trong giai đoạn nước rút của mùa giải thì cũng là lúc chuyện HLV trưởng của họ ra đi được bàn tán nhiều nhất? Điều ấy có thể do báo giới đơm đặt nhưng rõ ràng có phần lỗi của Jose Mourinho khi ông không thể làm được 1 điều nhỏ nhoi: Nói dối rằng sẽ gắn bó với Real Madrid! Phải, đó có thể là một lời nói dối nếu Mourinho đã quyết định sẽ ra đi nhưng nó chẳng gây hại gì mà còn giúp Los Blancos tập trung trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Tất nhiên cả CR7 và Mourinho đều có những lý do của mình để vị kỷ tại Bernabeu. Bộ đôi này cần có nhiều quyền lực hơn, được đãi ngộ cao hơn ở CLB Hoàng gia TBN. Nhưng thật đáng buồn khi mà quyền lợi của cá nhân lại được đặt cao hơn lợi ích của đội bóng và NHM. Những ai yêu mến Real đã mơ giấc mơ Decima hơn 10 năm nay rồi, và giờ đây họ nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục ôm gối nằm mơ, vì Cris Ronaldo và Mourinho đã không mơ cùng giấc mơ như thế!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại