Real (1-1) Barca: Kinh điển nhạt nhòa!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Đã chẳng có một cơn mưa bàn thắng hay một vũ điệu của bóng đá tấn công nào tại Bernabeu. Sự thận trọng thái quá của cả Real Madrid lẫn Barca đã khiến trận kinh điển đầu tiên trong năm 2013 diễn ra khá nhạt với sự im hơi lặng tiếng của cặp “siêu nhân” Leo Messi và Cris Ronaldo.

Sau khi Real Madrid đã chính thức buông súng tại La Liga với khoảng cách lên tới 15 điểm kém Barca, NHM đã thực sự hy vọng vào một màn đọ sức nảy nửa giữa 2 gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha tại cúp Nhà Vua.

Nhưng kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Trận lượt đi Siêu kinh điển đã không diễn ra thực sự hấp dẫn như những gì người ta mong đợi. Vẫn còn đó sự căng thẳng, với những pha “chặt chém” đúng nghĩa của hơn 100 năm thù địch song những nghệ sĩ sân cỏ đã chưa thể mang đến một bữa tiệc của bóng đá tấn công tại Bernabeu.

Fabregas mở tỷ số cho Barca

Sẽ rất nhiều người giật mình khi nhìn vào hàng thủ của Real Madrid đêm qua. 5 cái tên đá chính (1 thủ môn + 4 hậu vệ) đều không phải là những sự lựa chọn tốt nhất mà HLV Jose Mourinho đang có. Một Essien được kéo về đá hậu vệ phải, Arbeloa phải dạt sang cánh trái, trong khi cặp trung vệ một sắp về vườn một búng ra sữa Carvalho – Varane án ngữ trước khung thành của tân binh Diego Lopez. Tuy nhiên, đó cũng là những con người tối ưu mà Mourinho có thể chọn ra được.

Với một hàng thủ như vậy, không hề ngạc nhiên khi Real Madrid chơi với một đội hình thấp, chủ động nhường thế trận lại cho Barca nhằm chờ đợi những pha phản công với tốc độ tuyệt vời của Cris Ronaldo và Benzema. Tuy nhiên, ý đồ của Los Blancos đã không thành công khi Barca cũng chẳng “vội” tại Bernabeu.

Việc chủ công Leo Messi luôn bị tới 2-3 hậu vệ áo trắng theo kèm, thường xuyên sử dụng những pha vào bóng rất rát để ngăn chặn, đã khiến lối chơi của đội bóng xứ Catalan mất đi sự mềm mại và hiệu quả quen thuộc. Điệu tiqui-taca vẫn nhảy song nó chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân, nơi sự tranh chấp là không quá lớn do Real đã bố trí một đội hình tương đối thấp.

Varane đã mở lại cánh cửa vào chung kết cho Los Blancos

Khi Fabregas mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 50 sau một pha bóng lỗi của hàng thủ Real, rất nhiều người đã hy vọng trận Siêu kinh điển đầu tiên trong năm 2013 sẽ diễn ra sôi động, hấp dẫn hơn. Nhưng không! Vẫn chỉ là một thế trận nhạt nhòa được hai đội tạo ra. Barca bắt chết Cris Ronaldo bằng 2 hậu vệ và thường xuyên sử dụng những pha “phạm lỗi chiến thuật” nhằm ngăn cản những pha bứt tốc của CR7.

Rất may cho Kền kền trắng khi mà hàng công im tiếng thì trung vệ trẻ Varane trong một lần hiếm hoi đá chính đã cất tiếng nói. Tài năng trẻ mới chỉ 19 tuổi này đã đem về bàn thắng gỡ hòa cho Real Madrid ở phút 81 của trận đấu sau một pha bật cao đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bóng của Ozil.

90 phút Siêu kinh điển, chỉ có 2 bàn thắng được ghi cùng màn trình diễn nhạt nhòa của cặp đôi Leo Messi – Cris Ronaldo. Hơi thất vọng cho trận El Clasico thứ 222! Nhưng kết quả 1-1 đã mở ra một thế trận mở cho trận lượt về tại Nou Camp. Hy vọng đó sẽ là trận chiến kinh điển đúng nghĩa, với màn trình diễn thượng hạng của 2 vì tinh tú sáng nhất làng túc cầu hiệu tại: M10 và CR7.

Bàn thắng:

Real: Varane 81’.

Barca: Fabregas 50’.

Đội hình thi đấu:

Real: Diego Lopez, Essien, Varane, Carvalho, Arbeloa, Khedira, Xabi Alonso, Ozil, Callejon (Modric 58'), Ronaldo, Benzema (Higuain 63').

Barca: Pinto, Dani Alves, Pique, Puyol, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Cesc (Thiago 85’), Pedro (Alexis 76’), Iniesta, Messi.

Clip trận đấu:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại