Raul Meireles: Tôi không phải kẻ phản bội

hoanghuyen |

Sự ra đi bất ngờ của Raul Meireles vào những phút chót của kì chuyển nhượng đã khiến tiền vệ này liên tục bị CĐV Liverpool công kích.

Sự ra đi của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trở thành tâm điểm của thành phố cảng Liverpool trong những ngày vừa qua. CĐV The Kop đã không thương tiếc tặng cho anh cái biệt danh “Judas” (kẻ phản bội). Tuy nhiên, trong phát biểu của mình, Raul Meireles đã chính thức đưa ra những giải thích cho sự ra đi của mình.

“Vẫn có những điều xảy ra trong bóng đá và tôi chỉ có thể nói những điều tốt về Liverpool. Một năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời. Mọi người đều nghĩ tôi là một kẻ phản bội và ra đi vì tiền. Nhưng không phải như thế. Sau này, khi mọi chuyện trở lại bình thường, tôi sẽ giải thích”, Raul Meireles phát biểu trên sóng radio Bồ Đào Nha.

“Mọi chuyện đã xảy ra rất nhanh và tôi không phải là người duy nhất bị nguyền rủa khi rời khỏi Anfield. Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu tôi dành cho đội bóng và người hâm mộ. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là cố gắng để cùng Chelsea thành công”, tiền vệ Bồ Đào Nha nói thêm.

Sự chấn thương dài hạn của Michael Essien đã khiến HLV Villas-Boas gấp rút đi tìm kiếm 1 tiền vệ thay thế. Và Raul Meireles đã lọt vào mắt xanh chiến lược gia người Bồ bởi tiền vệ Liverpool cũng đã từng có thời gian là học trò của Villas-Boas tại Porto.

Trong mùa hè vừa qua, ngoài Raul Meireles, “Quỷ đỏ Merseyside” còn mất đi những tiền vệ đáng chú ý như Alberto Aquilani (tới AC Milan) và Joe Cole (tới Lille). Tuy nhiên, HLV Kenny Dalglish cũng đã có được những sự bổ sung cần thiết với những tân binh: Charlie Adam, Jordan Henderson, Stewart Downing.

Theo Bongdaso.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại