Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P2): Bước qua bóng tối!

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác đã mở ra dành cho Quốc Vượng, ngay phía sau song sắt...

LTS: Quá khứ lầm lỗi đã lùi xa, Quốc Vượng đang hạnh phúc với cuộc sống mới, tuy không nhiều tiền nhưng đáng trân trọng. Trong tâm thế ấy, Quốc Vượng không ngại chia sẻ hồi ức về những tháng ngày tồi tệ nhất của đời mình, để có dũng khí bước tiếp và đối mặt với cuộc sống không danh lợi, phù hoa.

Dưới đây là loạt bài độc quyền của Trí Thức Trẻ về cựu danh thủ vang bóng một thời.

Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P2): Buồn thì để làm gì?!

Những ngày đầu tiên sống trong vật vã cứ lặng lẽ trôi qua. Mớ suy nghĩ hỗn độn đè nặng lên tâm trí cựu tuyển thủ Việt Nam. Trong màn đêm tĩnh lặng giữa tiếng rên xiết của các bạn tù, nỗi nhớ gia đình lại ùa về, da diết, mãnh liệt.

Nhớ bao nhiêu, lại càng thương bấy nhiêu. Thương bố mẹ sẽ phải chống chọi với cơn “bão tố” thị phi từ dư luận. Nhưng đáng mừng thay, sau vài ngày sống trong vòng luẩn quẩn u tối của những cảm xúc buồn chán, Quốc Vượng đã tự tìm ra được lối thoát.

“Cứ buồn vì nghĩ nhiều đến gia đình, bạn bè chắc đang bị mọi người chỉ trích. Nhưng sau mấy ngày thì đỡ hơn. Vì mình nghĩ có buồn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mình nghĩ cuộc đời của mình đến đây chưa hẳn đã kết thúc. Nên mình không buồn nữa, mình nghĩ đến gia đình, bạn bè và mình cố gắng hơn để cải tạo”, Quốc Vượng chia sẻ.

 	Một thoáng ưu tư của Quốc Vượng khi nhớ lại những ngày tháng trong trại giam

Một thoáng ưu tư của Quốc Vượng khi nhớ lại những ngày tháng trong trại giam

Và cũng thật may mắn cho tiền vệ nổi tiếng một thời, vào lúc sa cơ lỡ bước, anh vẫn gặp được những người tốt: “Ở trong tù, bị quản lý chặt chẽ nên gò bó về mặt thời gian. Cũng may tôi được cán bộ và các bạn trong đó quý nên mình cũng đỡ thấy tủi thân hơn”.

Ở tuổi 23, đang là một ngôi sao được tung hô bỗng chốc trở thành một phạm nhân trong trại giam quả thật không dễ chấp nhận. Thế nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc học cách đối diện thực tế.

Với giọng kể trầm đều xen lẫn tiếng thở dài nhè nhẹ, Quốc Vượng cho biết: “Cái bản án nó quá nặng nhưng mình đã gây ra nên mình phải biết chấp nhận mà cải tạo. Gần 4 năm ở trại, thật sự là quá dài đối với tôi”.

Khi tư tưởng thông suốt, Quốc Vượng tập quen dần với cuộc sống đằng sau song sắt. Trong thời gian này, nguồn động viên lớn nhất để anh vững tâm cải tạo chính là tình yêu đối với gia đình.

 	Tình yêu với gia đình giúp Quốc Vượng vững tâm cải tạo

Tình yêu với gia đình giúp Quốc Vượng vững tâm cải tạo

Một bước đi sai, Quốc Vượng đánh mất cả sự nghiệp và niềm tin của NHM. Song ít nhất, người thân và bạn bè đã không quay lưng lại với anh.

Trái lại, họ đồng cảm và luôn quan tâm, động viên để anh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. “Hầu như tuần nào gia đình và bạn bè cũng lên để thăm tôi. Bạn của tôi nhiều nên tuần này nhóm này đi, tuần sau nhóm khác đến. Bố mẹ thì tuần nào cũng lên thăm tôi. Vui lắm. Mình cảm thấy được quan tâm nhiều hơn nên mình có thêm nghị lực để sống. Chứ nếu không có ai, chắc giờ mình chẳng được như thế này đâu”.

Quốc Vượng – hồi ký cuộc đời (P1): Những tiếng rên sau song sắt!

Mời các bạn đón đọc "Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P3): Hot boy trong trại giam" trên Soha.vn vào ngày mai (20/12).

“…Ở trong đó ai cũng biết đến mình cả. Có 10 người thì phải đến 7,8 người là biết mình. Mà ngoài đời mình sống với người xã hội nhiều nên mình cũng hiểu tâm lý họ rồi dễ sống hơn.…”

Mời bạn đọc hãy viết những dòng chia sẻ với Quốc Vượng và gửi về email btv@soha.vn.

BBT rất mong nhận được các bài viết của quý độc giả. Những bài viết HAY sẽ được xét trả nhuận bút trong vòng 24 giờ theo chế độ mới của Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại