Quên Chelsea đi, derby Madrid mới là chung kết trong mơ!

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Quãng đường từ Madrid đến Lisbon chỉ dài 600 km. Nhưng hai đội bóng thành Madrid phải mất tới 312 ngày để hoàn tất và tạo ra một trận đấu độc nhất vô nhị trong lịch sử

1. Hãng bia Heineken nhân kỷ niệm 7 năm liên tiếp gắn bó với Champions League trên tư cách nhà tài trợ, đã quyết định tổ chức một chương trình tặng vé xem trận chung kết Champions League cho NHM khắp thế giới. Có 2 loại vé: Vé đến Lisbon dự khán trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này, và vé còn lại là xem trận đấu này ở Fan zone.

Điểm thú vị của chương trình này lại nằm chính trong lựa chọn nghe có vẻ kém hấp dẫn hơn: Xem ở Fan zone. Bởi người ta dựng Fan Zone ở khu du lịch Ibiza, điểm đến ưa thích của rất nhiều ngôi sao trên thế giới mỗi dịp Hè về. Và nơi NHM được ngồi theo dõi trận chung kết cũng rất thi vị: Trên du thuyền của Paris Hilton.

Một thắc mắc phát sinh: Tại sao người ta lại đặt Fan zone ở Ibiza, địa điểm cách nơi tổ chức trận chung kết Champions League tới 1.069 km. Jessie Chuah, giám đốc Marketing của Heineken khu vực châu Á cho biết, đặt ở Ibiza vì người ta kỳ vọng sẽ có một đại diện TBN lọt vào chung kết.

Bây giờ, kịch bản còn vượt xa cả kỳ vọng của tất cả: Có tới 2 đại diện TBN, lại ở cùng một thành phố tranh tài trong trận chung kết. Trong quá khứ, người ta đã được chứng kiến rất nhiều cuộc nội chiến của một quốc gia trong trận chung kết Champions League, nhưng nội chiến của một thành phố thì chưa từng xảy ra.

2. Sau khi Atletico Madrid giành quyền vào chung kết, cánh báo chí có vẻ rất cụt hứng. Người ta nói, nếu đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết là Chelsea thì có lợi với giới truyền thông và độc giả hơn.

Bởi khi đó, người ta có thể viết về chuyến trở về quê nhà của Cristiano Ronaldo, của Jose Mourinho; viết về màn tái ngộ CLB cũ của Jose Mourinho và Carlo Ancelotti, 2 HLV lần lượt bị Real và Chelsea sa thải. Trận chung kết sẽ có 2 gam màu khác biệt: Real tấn công, Chelesa phòng ngự. Nói chung, báo chí sẽ có cả tá đề tài để khai thác về cặp đấu này.

Đáng tiếc, tất cả đều đã việt vị khi Atletico Madrid mới là CLB giành quyền vào chung kết. Bây giờ thì họ bối rối khi nghĩ về việc phải viết cái gì về trận chung kết giữa 2 CLB thành Madrid.

Tuy nhiên, nếu tạm gạt bỏ đi những suy nghĩ mang nặng cảm tính, chúng ta sẽ dần cảm thấy trận derby Madrid tại Lisbon sắp tới mới là món quà tuyệt vời mà Champions League gửi tới NHM.

Đây sẽ là trận chung kết của những khát vọng rực cháy. Người Real mơ Decima, người Atletico thì khát khao chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Chưa hết, nếu Atletico vô địch, Madrid sẽ trở thành thủ đô thứ 2 tại châu Âu có 2 đội bóng từng bước lên ngai vàng Champions League (sau Milano của AC Milan và Inter Milan). Hãy tin chắc rằng, Chelsea sẽ không có nhiều khát vọng vô địch như Atletico Madrid.

Hơn thế nữa, chung kết vốn là trận đấu mà tất cả chờ đợi được chứng kiến một đêm bóng đá đậm đặc và chất lượng. Nhưng sự có mặt của Chelsea vào thời điểm này thì không đảm bảo NHM sẽ được chứng kiến một trong hai CLB thực sự chơi bóng.

Còn Atletico Madrid thì khác. Vì đối thủ là Real Madrid, nên Atletico có thể tạm gạt cái sự e ngại, thái độ thăm dò, mà cháy hết mình cho một đêm bóng đá đỉnh cao.

Trận chung kết của người Madrid đáng chờ đợi ở những khía cạnh này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại