Quân HAGL nguy cơ bị loại sớm

Đoàn Dự |

Chiều nay, U21 Gia Lai (HAGL) sẽ đụng độ đối thủ mạnh U21 Thừa Thiên Huế ở vòng bảng Cúp Quốc gia báo Thanh Niên.

Có lẽ vì lứa U19 HAGL năm 2013 từng gây quá nhiều ấn tượng với NHM, nên các đội bóng sau đó từ phố Núi cũng được kì vọng nhiều. Nhưng thực tế là U21 Gia Lai (U21 HAGL đổi tên) đã gây thất vọng từ vòng bảng, khi chỉ đi tiếp một cách chật vật.

Ở trận mở màn VCK gặp U21 TP. HCM, U21 Gia Lai cũng đã gây thất vọng với lối đá nhạt nhòa, buồn ngủ và hớ hênh ở khâu phòng ngự, dù có trung vệ xuất sắc ngày nào, Đông Triều.


U21 Gia Lai chưa thể hiện được nhiều trong năm 2015 (Ảnh: Zing.vn).

U21 Gia Lai chưa thể hiện được nhiều trong năm 2015 (Ảnh: Zing.vn).

Franck Durix – HLV học viện HAGL ở HCM nhận định về U21 Gia Lai: “Họ chơi đơn điệu hơn và quan trọng nhất, tôi không thấy họ chơi đồng đội và thiếu khát khao chiến thắng”.

Bên phía Thừa Thiên Huế, hàng thủ của đội bóng này cũng không khá khẩm hơn là bao, khi đã để U21 An Giang chọc thủng lưới đến 4 lần.

Nhưng hàng công của họ lại rất lợi hại, tận dụng những cơ hội tốt và cũng đã 3 lần làm tung lưới An Giang.

Thừa Thiên Huế tất nhiên đã rút ra không ít bài học sau trận thua ngược U21 An Giang. Vì thế khi gặp U21 Gia Lai, tập thể này chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Có những nhân tố xuất sắc trong đội hình như Đông Triều, Minh Vương... nhưng rõ ràng U21 Gia Lai cần phải thay đổi nhiều nữa mới mong đi tiếp ở Cúp U21 quốc gia báo Thanh Niên.

Nhưng điểm yếu về phối hợp khó lòng thay đổi một sớm một chiều. Chỉ mong rằng các cầu thủ HAGL sẽ thể hiện được nhiều quyết tâm hơn mới mong vượt qua được những trở ngại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại