"Quả bóng vàng" đâu phải của riêng ai

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong vòng 24 giờ, hai ông lớn của TBN Real và Barca lần lượt gục ngã tại sân chơi Champions League. Điều đó sẽ khiến cho Ronaldo và Messi mất điểm tại cuộc đua Quả bóng vàng 2013, nhưng cũng chính từ đây mà những cầu thủ khác sẽ có thêm hy vọng để phấn đấu vươn lên.

Trong những năm trở lại đây, cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân cao quý – Quả bóng vàng, luôn là sàn đấu riêng của nội bộ La Liga. 4 năm liền Messi đứng trên đỉnh cao thế giới thì người về nhì cũng chỉ một cái tên Ronaldo. NHM bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán về một cuộc đua chỉ miết mải xoay quanh hai con người.

Nhưng đến năm nay, Đến năm nay, một lần nữa Barca và Real bị loại khỏi Champions League ở vòng bán kết. Những nhân tố được ví là siêu nhân như Ronaldo và Messi đều không thể giúp đội bóng của mình đạt được mục tiêu của mình. Đó sẽ là một điểm trừ khá lớn giữa muôn vàn dấu cộng trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2013.

Sự thất bại của Real và Barca hay cụ thể hơn là Ronaldo và Messi sẽ mở ra một tương lai mới, một cơ hội mới cho những người đồng nghiệp trên toàn thế giới. Không còn là cuộc chơi đấu buồn tẻ của nội bộ La Liga nữa, lúc này sẽ có thêm những anh hào đến từ Premier League hay Bundesliga…


	Đã đến lúc Messi học cách san sẻ thành công với người khác

Đã đến lúc Messi học cách san sẻ thành công với người khác

Chưa vội xét trên diện rộng, nhìn ngay vào hai nhân vật đã trực tiếp đánh bại được đại diện của TBN – Dortmund và Bayern Munich cũng đã thấy có khá nhiều ứng cử viên sáng giá. Thành công của Dortmund ngày hôm nay là nhờ sức đóng góp của những Gotze, Lewandowski và cả Gundogan nữa... Về phía Bayern, hàng công đáng sợ nhất Champions League (29 bàn) năm nay là sự kết tinh hoàn hảo của những cái tên Muller, Robben, Schweinsteiger, Gomez…

Nhìn chung, những đại diện đến từ Bundesliga khó lòng có thể cạnh tranh được với CR7 và M10 về khả năng xác lập cũng như xô đổ các kỷ lục. Tuy nhiên, họ đều là những nhân vật xuất sắc trong một tập thể mạnh. Xét về kỷ lục họ có thể thua Messi hay Ronaldo nhưng một khi đã nói về phẩm chất và sức cống hiến thì không đời nào.

Đó chỉ là những ví dụ điển hình nhất, trên khắp châu Âu lúc này vẫn còn Persie, Gareth Bale,Ibra… đang thay nhau tỏa sáng và tạo ra những kỳ tích cùng với đội bóng mình đang khoác áo. Chắc chắn rằng, thất bại của Real và Barca ngày hôm nay sẽ khiến cho cuộc đua Quả bóng vàng 2013 sẽ mở hơn, hấp dẫn hơn trong cuộc đua nhiều người.

Và nghĩ cho cùng, chẳng có lý gì để cho cuộc đua danh hiệu cao quý này lại là câu chuyện riêng của La Liga, giữa Barca và Real. Hãy để nó là cuộc đua của tất cả mọi người và vinh quang cao quý kia ai cũng có cơ hội được với tay chạm tới. Hoặc chí ít cũng để bản danh sách 11 con người xuất sắc nhất năm không còn là của riêng La Liga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại