QPR vs Man City: Cuộc tàn sát của gã nhà giàu

Công Luận |

(Soha.vn) - Tiến quân tới Loftus Road, thầy trò Mancini tuy gặp bộn bề những lo toan nhưng điều đó cũng chẳng thể cản bước chân của kẻ hùng bá.

2h45 ngày 30/1 trên sân Loftus Road, QPR vs Man City

Nhìn vào The Hoops lúc này, người ta có thể liên tưởng đến một cái bệnh viện dưỡng lão của Premier League, nơi chuyên quy tụ những cầu thủ hết thời. Vậy thử hỏi, những đôi chân già nua kia tìm đâu sức lực để đua tranh với các máy chạy tại giải Ngoại hạng?

Thực tế nói lên tất cả, trải qua 23 trận đấu các cầu thủ QPR chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng và 9 trận hòa, một thành tích quá tồi để có thể mộng mơ về chiếc vé trụ hạng năm nay. Nếu Harry Redknapp muốn cứu vớt đội bóng của mình thoát khỏi thảm cảnh thì đã đến lúc tài năng của ông lên tiếng. Không làm được thì đây sẽ là lần thứ 2 kể từ mùa giải 2004-05, ông và đội bóng của mình dắt nhau xuống hạng (lần trước là Southampton).

Không dễ để cho QPR lập lại kỳ tích giống trận gặp Chelsea

Nhiệm vụ của HLV Redknapp là rất rõ ràng thế nhưng thực hiện được hay không lại là một câu chuyện khác. Trước mắt họ là vị khách mà chẳng đội bóng nào muốn tiếp đón – Manchester City. Quả thực, khi nhắc tới cái tên Citizens thì có lẽ, đội bóng thành London đã chẳng còn dám ước mong nhiều về một chiến thắng. Vì trước đó, trong 4 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, phần thua luôn thuộc về đội chủ sân Loftus Road.

Đoàn quân áo xanh của HLV Mancini đang có những bước tiến thần tốc với hy vọng bám đuổi người hàng xóm trên BXH. Giờ khoảng cách điểm còn lại là 5 mà mùa giải vẫn còn 15 vòng đấu nữa, cơ hội là rất nhiều đối với Man xanh. Nhưng trước hết, đội chủ sân Etihad cần phải tập trung cao độ để tránh gặp phải những sai lầm đáng tiếc.

Lúc này, đội bóng thành Manchester đang duy trì được phong độ rất tốt. Từ đầu năm đến nay, họ toàn thắng trên mọi mặt trận. Hơn thế nữa, hàng thủ của Citizens tiếp tục cho thấy sự chắc chắn của mình khi chưa để lọt lưới dù chỉ 1 bàn. Cùng với đó, Mancio đang dần tìm ra phương kế chiến thắng cho đội bóng của ông với chiến thuật xoay vòng hàng công.

Man City sẽ tàn phá Loftus Road một cách không thương tiếc

Hiện tại, Họ đang là đội bóng có hàng công tốt thứ 4 tại Premier League nhưng chỉ thua kém Arsenal 1 bàn và Chelsea 2 bàn. Và nếu tiếp tục thi đấu hiệu quả như lúc này thì việc leo lên vị trí số 2 là chuyện trong tầm tay của Man City.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như người giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay là đoàn quân đến từ Manchester. Không có nhiều hy vọng kiếm điểm cho đội chủ nhà thế nên, điều mà NHM quan tâm là Man city sẽ thắng như thế nào và với tỉ số bao nhiêu. Tháng Hai giông bão đang chờ đợi Man City với những đối thủ nặng ký như Liverpool và Chelsea. Do đó, Mancio cần phải có bước chuẩn bị thật tốt để tạo đà tâm lý cho các cầu thủ.

Hãy cứ “tàn sát” QPR để thị uy ở Premier League và nhắc cho Man Utd hiểu rằng, Quỷ đỏ không hề đơn độc trên con đường tiến về ngôi vương.

Dự đoán: QPR 0-3 Man City

Thông tin lực lượng:

+QPR: Loic Remy và Fellow Junior Hoilett sẽ vắng mặt do chấn thương gân khoeo. Cùng với Bobby Zamora (hông) và Andrew Johnson (đầu gối) chưa kịp bình phục để ra sân.

Jose Bosingwa cũng không có tên trong đội hình xuất phát vì chấn thương. Còn Samba Diakite đang ở CAN 2013.

+Man City: Vicent Kompany không thể có mặt vì đau bắp chân. Khả năng ra sân của Matija Nastasic còn bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, Maicon và Micah Richards cũng chưa bình phục chấn thương đầu gối.

Anh em nhà Toure đang đi thực hiện nghĩa vụ đội tuyển tại CAN.

Đội hình dự kiến:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại