Phát ớn với những lần “hóa thú” của Diego Costa

Tiểu Mã |

Màn choảng nhau với đồng đội Oscar ngày hôm qua đã làm dày thêm “bảng thành tích” không mấy đẹp đẽ của “quái thú” Diego Costa.

Trong buổi tập hôm qua tại Cobham, Diego Costa lại thêm một lần tự “bôi gio trát trấu” vào mặt mình sau hành vi định “ăn thua đủ” với người đồng đội Oscar.

Nhưng đó chỉ là “muỗi” nếu so với những pha bóng “bẩn”, những màn côn đồ đã làm nên “thương hiệu” của tiền đạo người TBN.

Từ khiêu khích, ăn vạ, gây gổ, húc đầu, phang cùi chỏ, cào mặt… có lẽ chẳng độc chiêu nào mà Costa bỏ qua.

Dù bị lên án nhiều lần sau những ngón võ “bẩn” nhưng rốt cục, gã vẫn chứng nào tật nấy và danh sách những người bị gã “gây thù chuốc oán” cứ ngày một dày thêm.

Hồi năm ngoái, “quái thú” người TBN cũng từng bị treo giò 3 trận sau hành vi giẫm gầm giày vào ống đồng của Martin Skrtel cùng cú vào bóng với Emre Can trong một trận đấu với Liverpool.


Pha xấu chơi của Costa với Emre Can.

Pha xấu chơi của Costa với Emre Can.

Ít lâu sau, trong trận đấu với Arsenal, Costa tiếp tục “hóa thú” với 2 cú tát vào mặt Koscielny. “Miếng võ” đã được gã thực hiện rất khéo khiến trọng tài không thể phát hiện ra.

Không những thế, Costa còn tiếp tục gây hấn với Gabriel Paulista dẫn đến việc hậu vệ của Arsenal bị dính thẻ đỏ.

Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc, phía Arsenal đã khiếu nại lên FA để đòi lại công bằng. Sau khi tiến hành bóc băng, những hành vi xấu xí của Costa đã bị bại lộ và công lý đã thực thi với việc anh phải nhận án treo giò 3 trận.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Costa gây hấn với Gabriel Paulista.

Từ hồi năm 2013 khi còn thi đấu tại La Liga, cựu tiền đạo của Atletico cũng có pha thúc cùi chỏ rất hiểm vào sườn của hậu vệ người Brazil (thời còn thi đấu cho Villarreal), nhưng rất may hành động của anh đã che mắt được trọng tài.

Hồi năm 2014, Costa cũng từng khiến các CĐV của Everton cực kỳ căm ghét sau những “trò hề” mà anh tạo ra trong chiến thắng 6-3 của Chelsea trước đội chủ sân Goodison Park.

Không chỉ nhiều lần dùng đủ trò tiểu xảo, Costa thậm chí còn “trêu ngươi” Seamus Coleman sau khi hậu vệ này có pha đá phản lưới nhà.

Cũng trong năm này, Costa cũng gây thù với fan Man City sau màn bóp cổ Pablo Zabaleta hồi đầu mùa giải.

Sau pha ấy, Yaya Toure và Fernandinho đã phải đẩy đồng đội Zabaleta ra xa để tránh thêm phiền phức. Tuy nhiên cuối cùng, trọng tài lại truất quyền thi đấu hậu vệ của Man City chứ không phải là Costa.

Pha bóp cổ đầy thú tính của Costa.
Pha bóp cổ đầy "thú tính" của Costa.

Hồi năm ngoái, Costa cũng có màn ẩu đả gây tranh cãi với tiền vệ Yohan Cabaye bên phía PSG trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng knock-out Champions League.

Sau khi kết thúc 90 phút và đại diện nước Anh bị loại, Costa đã tỏ ra rất cay cú, lao vào gây gổ với Yohan Cabaye dù tiền vệ người Pháp chỉ ở khu vực dự bị và không được vào sân thi đấu.

Trở lại quãng thời điểm còn khoác áo Atletico, cũng đã vô số lần “gã bẩn tính” gây thù chuốc oán với cầu thủ bên phía đối phương.

Trong trận derby Madrid trên sân Bernabeu hồi năm 2012, Costa đã không ít lần dùng đầu, vai và cánh tay để chơi tiểu xảo với bộ đôi trung vệ cũng rất “hổ báo” của Real là Sergio Ramos và Pepe.

Thậm chí, đã có tình huống Costa nhổ nước bọt về phía 2 hậu vệ đối phương. Nhưng rất may anh đã không bị truất quyền thi đấu.

Pha bóng bẩn dành cho Ramos.
Pha bóng "bẩn" dành cho Ramos.

Bị “người nhà” chỉ trích

Trả lời phỏng vấn trên beIN Sport, một đồng đội của Costa là trung vệ Kurt Zouma của Chelsea đã thẳng thẳn thừa nhận:

“Chúng tôi không ngạc nhiên với những gì đã xảy ra bởi chúng tôi đã hiểu Costa quá rõ. Anh ấy sẵn sàng dùng thủ đoạn để tìm cách loại bỏ đối thủ ra khỏi trận đấu”.

Ở mùa giải cuối cùng khoác áo Atletico, "gã bẩn" cũng gây chiến với đội trưởng Terry bên phía Chelsea, trong khuôn khổ Champions League năm 2014.

Tuy nhiên, cũng có những tình huống vì không chịu nổi sự “bẩn tính” của Costa nên đối thủ bị anh gây gổ đã có những pha phản đòn cực kỳ quyết liệt.

Trong một trận đấu với Sevilla, tiền đạo của Atletico đã có những pha tiểu xảo với cầu thủ Federico Fazio phía đối phương.

Quá ức chế, Fazio đã không thể nhân nhượng và lập tức trả đũa bằng một cú đấm rất mạnh vào sườn của Costa. Tuy nhiên may mắn cho cả hai khi trọng tài đã không phát hiện ra.

Một lần khác, thói côn đồ của Costa đã bị phản tác dụng khi vấp phải đối thủ còn “cứng cựa "hơn, đó là Mohammed Sissoko của Levante

Trong một huống va chạm, Costa đã dở chiêu bài cũ với một pha húc đầu vào mặt của Sissoko. Tuy nhiên đối thủ cũng không phải dạng vừa với một cú tát thẳng tay vào mặt để đáp trả, khiến Costa cũng phải…im bặt!

Bị ghét nhất thế giới

Tháng 12 vừa qua, Tạp chí Pháp danh tiếng - L’Equipe, vừa công bố kết quả của một cuộc khảo sát thú vị với việc liệt kê tên các cầu thủ bị người hâm mộ ghét nhất thế giới.

Danh sách những cầu thủ này được sắp xếp theo các hạng mục “Kẻ kiêu ngạo nhất”, “Kẻ bạo lực nhất”, “Kẻ hay ăn vạ nhất” và “Kẻ hay gây scandal”.

Diego Costa đã được xếp ở vị trí số 1 độc tôn vì bị quá nhiều người ghét do tổng hòa của những tật xấu.

“Khiêu khích, hung hăng, bạo lực” là nhận xét của đa số fan tham gia cuộc bầu chọn khi nói về Costa.

Xem lại một số pha bóng "bẩn" của Costa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại