Phản lưới nhà, hậu vệ vỗ tay sung sướng

Tùng Lâm |

Tình huống diễn ra ở trận đấu đáng xấu hổ trong lịch sử AFF Cup (trước đó là Tiger Cup) là giữa Thái Lan và Indonesia năm 1998.

Để tránh phải gặp chủ nhà Việt Nam ở bán kết Tiger Cup 98, cả Thái Lan lẫn Indonesia đã vào cuộc với ý định "nhường" chiến thắng cho đối phương. Càng về cuối trận, những "màn kịch" diễn ra trên sân càng lộ liễu hơn.

Phút 90, tỉ số là 2-2. Giữ nguyên kết quả này thì Indonesia sẽ phải chạm trán với Việt Nam. Và họ đã tìm ra cách giải quyết không thể tệ hơn: Phối hợp và sút tung lưới nhà. Tác giả pha đốt đền này là Effendi. "Lập công" xong, anh này còn cùng đồng đội vỗ tay tỏ vẻ vui mừng.

Clip "màn kịch" vụng về giữa Thái Lan và Indonesia:

Cả 2 đội tham gia vào trận đấu đáng xấu hổ đó đều thất bại ở vòng bán kết. Nhiều CĐV tin rằng đó là sự trả giá cho tinh thần kém fair-play của 2 đội. Còn tác giả bàn phản lưới Effendi bị FIFA treo giò vĩnh viễn ở các giải đấu quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại