Phạm Kim Huệ: Thương hiệu của bóng chuyền nữ Việt Nam

Phạm Kim Huệ là một trong những nữ VĐV bóng chuyền thành công nhất Việt Nam khi giành được vô số danh hiệu từ cá nhân, CLB và ĐTQG. Nhưng hình ảnh của Kim Huệ không chỉ quẩn quanh trong sân bóng chuyền, mà hoa khôi thể thao Việt Nam còn được biết đến như một người mẫu, một đại sứ của các thương hiệu, doanh nghiệp.

Kim Huệ sinh năm 1982 tại phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lúc đầu, Kim Huệ được chọn vào lớp điền kinh của Hà Nội nhưng sau đó cô đã quyết định thi tuyển vào CLB bóng chuyền Bộ Tư Lệnh Thông Tin khi mới 12 tuổi.

Sự nghiệp VĐV bóng chuyền bắt đầu mở ra với Kim Huệ từ đó.

Hoa khôi bóng chuyền người Hà Nội bắt đầu hành trình khó tin của mình từ mùa giải 1999, bằng vị trí chính thức trong đội hình Bộ Tư lệnh thông tin, chỉ sau đúng 4 năm ăn tập. Kể từ đó, Huệ tham dự đầy đủ các giải quốc gia, luôn đứng trong nhóm chơi hay nhất.

Trong đó có nhiều mùa, rõ nhất từ 2001-2006, phụ công cao 1m 81 là số một toàn diện ở cuộc đấu quốc nội cao nhất của bóng chuyền Việt Nam, từ vai trò thủ lĩnh xuất sắc, tầm ảnh hưởng đặc biệt cho đến điểm số cao vút ghi được.

Từ năm 2002- 2006 là thời gian Huệ đeo băng đội trưởng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia và được coi như phụ công hàng đầu Đông Nam Á, cùng với Ngọc Hoa được coi là gương mặt được đánh giá chơi ngang ngửa với đối thủ cùng vị trí của Thái Lan.

Năm 2012, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia chia tay CLB Bộ tư lệnh thông tin sau 16 năm gắn bó. Nếu ở lại, phụ công cao 1,81 m này vẫn còn có thể đứng trên đỉnh cao thêm một vài năm, đoạt thêm những danh hiệu nữa, rồi chuyển sang nghiệp HLV.

Tuy nhiên, Huệ đã quyết định dừng lại, mà theo chị là đúng lúc, để chuyển hẳn sang một hướng mới trong sự nghiệp và cuộc đời.

Do đã 30 tuổi nên nhiều người đã người đã đoán chắc, nghiệp cầu thủ của Huệ sẽ xuống hẳn từ đây, coi như chỉ có chỗ "dưỡng già" gần nhà.

Thế nhưng, chị đã lập tức khiến tất cả phải ngả mũ bởi một sự chuyên nghiệp cao độ trong tập luyện thi đấu, kết tinh thành một phong độ chói sáng.

Chỉ là lính "đánh thuê" cho Ngân hàng Công thương Việt Nam nhưng Hoa khôi bóng chuyền người Hà Nội này đã chơi như thể thời đôi mươi đỉnh cao của mình.

Đồng thời chứng tỏ được sứ mệnh của một thủ lĩnh tinh thần đích thực để giúp cho đội bóng loại khá này lọt vào nhóm dẫn đầu và giành luôn ngôi vô địch vòng 1 cùng vô địch Cúp Hùng Vương năm ấy.

Thể lực có phần sa sút, nhưng được bù lại bằng bản lĩnh trận mạc, sự nhuần nhuyễn trong các pha tấn công, cùng khả năng tổ chức chắn bóng trong phòng ngự.

Trong năm 2013, chị đã kịp dấu ấn đậm nét khi cùng đội tuyển quốc gia đoạt hạng 4 lịch sử tại Cúp châu Á 2012, và mới đây nhất là tấm HCB SEA Games 27.

Sau VTV Cup 2013, Kim Huệ đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau 13 năm gắn bó. Nghiệp tuyển thủ dừng lại song cựu binh này tiếp tục gắn bó lâu dài với sân bóng khi cô vẫn đang tập luyện thi đấu cho Ngân hàng Công thương Việt Nam trong vai của một trụ cột.

Hiện tại, chị đang giữ kỷ lục là nữ cầu thủ duy nhất của bóng chuyền Việt Nam dự 16 mùa giải vô địch quốc gia, vượt xa các đồng nghiệp đang thi đấu như Phạm Yến, Ngọc Hoa mà với cả các thế hệ trước.

Nữ hoàng quảng cáo của bóng chuyền Việt Nam

Nếu như bạn chỉ cần hỏi một người nào đó rằng tại sao lại yêu thích bóng chuyền. Hẳn số đông sẽ trả lời rằng tôi thích xem bóng chuyền vì có cô số 5 của ĐTVN, cái cô Kim Huệ cao cao, xinh xinh có quả đánh một chân sở trường rất hay ấy.

Còn nhớ năm 2005, khi mà Tuần châu Quảng Ninh tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ, đứng cạnh đại diện nhà tài trợ là Á hậu 1 Việt Nam là Trịnh Trân Trân, dù chẳng có chút phấn son gì nhưng Kim Huệ không hề lép vế thậm chí còn nổi trội hơn, rất nhiều quan khách đã phải tấm tắc khen vóc dáng lý tưởng cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ khi ấy.

Đến năm 2007 người ta lại bắt gặp Kim Huệ với vai trò người mẫu ảnh trên các ấn phẩm tạp chí, thậm chí là trên khắp các sàn diễn lớn nhỏ, đại diện cho nhãn hiệu này, thương hiệu kia.

Thậm chí ở tuổi 33, Kim Huệ vẫn được chào mời với vai trò người đại diện của một thẩm mỹ viện lớn tại Hà Nội.

Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cô gái số 5 của ĐTVN trên đường cao tốc, trên các phố lớn của thủ đô hay có thể ngay tại chính tại thang máy ở các trung cư hay trung tâm thương mại.

Ngoài vấn đề giỏi về chuyên môn, một điều không thể phủ nhận đó chính là bóng chuyền Việt Nam cần nhiều người đẹp và tài đủ sức hút khán giả và truyền thông như Kim Huệ.

Nhưng tiếc là dù hơn 10 năm đã đi qua, nhưng chưa ai có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của VĐV từng 3 lần đoạt danh hiệu miss.

Nhiều người tiếc cho Kim Huệ khi chưa hoàn thành được giấc mơ xuất ngoại, nhưng cũng nhiều người tiếc cho tài năng và phong độ của cô, bởi chỉ cần sinh ra ở một đất nước khác như Thái Lan chẳng hạn, có lẽ vị thế của cô vẫn sẽ là nữ hoàng, vẫn sẽ là ngôi sao đúng như kỳ vọng của cả dân tộc, của tất thảy những người hâm mộ đã, đang yêu mến bóng chuyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại