Phải chăng Van Gaal dần biết sợ?

Triệu Mẫn |

Một hình ảnh khiến fan Man United toàn thế giới choáng váng: Van Gaal đã chịu đứng lên hò hét.

Phút 63 trong cuộc chiến đầu năm mới giữa Man United và Swansea ngay tại Nhà hát của những giấc mơ, Van Gaal khiến toàn bộ CĐV Man United kinh ngạc đến choáng váng khi đứng lên hò hét đốc thúc các cầu thủ trên sân.

Trong bóng đá, không hiếm những HLV có phong cách chỉ đạo ồn ào như thế. Điển hình như Man United cũng có Sir Alex như một biểu tượng của việc “chỉ đạo sát sao” mọi nơi mọi lúc.

Nhưng Van Gaal lại là ngoại lệ, ông luôn trung thành với chỉ duy nhất một phong cách: Ngồi tại chỗ và cắm cúi ghi chép.

Những ghi chép của ông không gây được nhiều thay đổi đến nỗi NHM Quỷ đỏ đã phải gào thét yêu cầu Van Gaal đứng lên, làm gì đó, đốc thúc, chỉ đạo, chí ít là có làm trong hoàn cảnh đội bóng đang gặp phải bế tắc.

Song chẳng có gì hết, vị chiến lược gia người Hà Lan trung thành với băng ghế huấn luyện qua cả hai mùa bóng, mặc kệ chỉ trích, mặc kệ những làn sóng phẫn nộ.


Van Gaal ngày trước.

Van Gaal ngày trước.

Thời gian gần đây những tin đồn về việc trảm tướng tại Man United liên tục xuất hiện. Cũng phải, ai còn nhận ra được hình bóng từng lên “đỉnh” Premier League cùng Sir Alex trong hình hài hiện tại.

Van Gaal cũng dần nhận ra vị thế của mình. Ông đã nhắc đến chuyện từ chức, điều mà không đến đường cùng kẻ kiêu ngạo này sẽ chẳng thể buông xuôi.

Và sau hết, như cố vớt vát, Van Gaal đã thể hiện “như một HLV cần phải thế” trong trận đấu hôm nay.

Cần phải diễn tả NHM Man United đã vui mừng đến thế nào khi HLV người Hà Lan đứng lên hò hét, cáu gắt và quát um lên khi các cầu thủ lại bắt đầu “vũ khúc” nhàm chán quen thuộc.


Van Gaal đã biết hò hét, cáu gắt với cầu thủ.

Van Gaal đã biết hò hét, cáu gắt với cầu thủ.

Sau trận đấu, khi nói đến trận Chelsea chính “Tulip thép” cũng thừa nhận: “ Trong trận đấu với Chelsea, chúng tôi đã chơi quá mạo hiểm vì các cầu thủ muốn pressing. Tôi tự hào vì chúng tôi có thể làm vậy.”

Một trận đấu được khen ngợi không phải do ý Van Gaal chỉ đạo, song điều đáng để tâm là ông ấy chịu tôn trọng cầu thủ, để họ làm điều họ nghĩ sẽ đúng.

Trong sự nghiệp của mình, Louis van Gaal đã từ chức 6 lần và bị sa thải 2 lần.

Phải chăng Van Gaal thật sự thấy sợ, hoặc ông thật sự muốn ở lại làm cho tròn hợp đồng với Quỷ đỏ nên mới tự thay đổi, tự giảm đi cái tôi của bản thân như thế?

Chịu đứng lên hò hét, đốc thúc, chịu nghe theo ý kiến cầu thủ, đó dường như không phải là Van Gaal mà người ta quen thuộc thời gian qua.

Dù như thế nào, có lẽ đó là một dấu hiệu tích cực, một điểm nhấn quan trọng cho những thay đổi trong thời gian tới, nhất là trong những tính toán của Louis van Gaal.

Ngồi ghế nóng một CLB có bề dày lịch sử cũng như lượng CĐV có hạng như Man United, Van Gaal có hốt hoảng hay tự thay đổi mình đi chăng nữa, âu cũng là điều dễ hiểu.

CLIP Buổi họp báo siêu tốc, siêu lạ của Van Gaal:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại