Thắng Barca ư? Real làm được!

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trận cầu siêu kinh điển giữa “gã khổng lồ” và “dải thiên hà” sắp diễn ra, đây cũng là lúc người ta nói về chuyện làm cách nào để Real thắng được Barca trong khi sức mạnh của “bầy Kền Kền” đang ngày một suy yếu.

Một điều không thể phủ nhận rằng, cả Real lẫn Barca như trở thành “lỗ đen của vũ trụ”. Những gì tinh túy nhất của bóng đá thế giới đương đại gần như bị hút hết vào hai đại gia của Tây Ban Nha. Điều đó đã làm cho cuộc đối đầu giữa Barca và Real như trở thành “cuộc chiến giữa các vì sao” theo đúng nghĩa.

Nhưng trong lúc Barca vẫn mải miết chứng minh mình là kẻ bá đạo ở La Liga thì một câu hỏi được đặt ra: Làm cách nào để cho Real có thể thắng được Barca trong cuộc đối đầu El Clasico? Nói vậy không có nghĩa là Real toàn thua trong những trận cầu “siêu kinh điển”, nhưng khi nhìn vào thống kê trên 10 trận gần nhất với Barca thắng 6 còn Real chỉ 3 thì đó cũng là một điều cần phải giải đáp.

Có lẽ, muốn giành được chiến thắng thì thầy trò HLV Mourinho phải làm tốt 3 nhiệm vụ.

Trước hết, tiếng nói của Mourinho cần được củng cố lại

1.Giải quyết ổn thỏa câu chuyện “trên bảo dưới không nghe” trong phòng thay đồ. Đây chắc chắn là vấn đề nan giải nhất ở Real trong thời điểm hiện tại. HLV Mourinho đang mất dần sự tín nhiệm trong lòng cầu thủ cũng như BLĐ và CĐV nhà. Không phải là “người đặc biệt” kém tài, đơn giản chỉ là vì độ che phủ của “bàn tay đen” ở Real là quá lớn.

Là một vị HLV giỏi, Jose hiểu rằng: Muốn là người có tiếng nói thì phải đè nén được những cái tôi của Casillas, Ramos và cả Ronaldo nữa. Ông liên tiếp khiêu chiến với những biểu tượng của Real và khi thắng thua chưa ngã ngũ thì một điều có thể thấy rõ: Nội bộ Real rối như canh hẹ.

Vậy nên, điều cốt lõi lúc này là Mourinho phải tìm được “lời hay ý đẹp” để làm hài lòng những anh chàng khó tính tại Bernabeu. Nếu không làm được điều này thì El Clasico là bước đầu, sau đó là thất bại ở Champions League và cuối cùng là Jose sẽ nói lời tạm biệt với đội bóng thủ đô Madrid.

2.Madird hãy ném đi sự kiêu hãnh của những người trong Hoàng Gia mà nghĩ mình là Chelsea của La Liga. Thực tế đã chứng minh, chỉ có lối đá của Chelsea mới là khắc tinh của “gã khổng lồ”. Điều này đã được xác thực trong trận cầu mà đội bóng Scotland đánh bại Barca với tỉ số 2-1 trên sân Celtic Park.

Nhún mình, Real học Chelsea mà đá

Và chắc chắn, không ai có thể hiểu rõ lối đá của Chelsea hơn Mourinho vì chính ông đã xây dựng lên nó. Ông biết rằng, đâu phải cứ dồn đống về đứng trước khung gỗ là có thể đảm bảo được lưới nhà. Điều cốt yếu nằm ở chỗ cách bắt người khoa học không bị rối trong thế chịu trận là như thế nào.

Một điều vô cùng quan trọng với Real là phải quên đi chuyện tranh giành khu trung tuyến với Barca. Nếu Real lấn sâu vào việc tranh đấu với những đôi chân như biết vẽ của đối phương thì chỉ dẫn đến thiệt thân. Vô tình, lối chơi của “bầy Kền Kền” sẽ bị cuốn theo cách đá của Barca và sẽ để lộ ra những khoảng trống nơi hàng thủ. Tốt hơn hết, những Alonso, Khedira chỉ cần làm tốt phần việc phòng ngự thì đó là một thành công lớn đối với Real.

Thành bại sẽ nằm phần nhiều ở hai bên cánh. Khi khu trung tuyến là một trận địa hoang tàn của những tiền vệ bậc thầy thì hành lang biên sẽ là giải pháp cuối cùng cho những đợt tấn công. Cả Real và Barca đều có thói quen đẩy hậu vệ cánh dâng cao và ai là kẻ vội vàng thiếu cẩn tắc, kẻ đó sẽ phải trả giá.

Những việc trên Real hoàn toàn có thể làm được. Đội chủ sân Bernabeu cũng có những “cỗ máy phòng ngự” chẳng kém gì The Blues. Những Arbeloa, Coentrao, Abiol… hoàn toàn có thể làm tốt những điều mà Jose mong muốn. Cái chính là, Mourinho có truyền đạt được hết mọi ý tưởng cho các học trò?

Những anh chàng cá tính phải đi học chữ "Nhẫn"

3.Real phải giữ được cho mình một “trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Nếu đã chọn lối chơi xe bus 2 tầng của Chelsea để áp dụng với Barca thì các cầu thủ Real phải biết cách nằm gai nếm mật mới có hy vọng giành được chiến thắng. Vì chỉ cần một phút bồng bột thì “dải thiên hà” sẽ bị xé toang.

Những con người có cá tính mạnh như Ronaldo, Alonso… nên học cách chờ đợi và nhẫn nại. Nhường thế trận cho Barca đồng nghĩa với việc “đói bóng” và đưa thân cho người ta “đánh”. Do đó, chỉ cần những anh hào của sân Bernabeu không kìm chế được bản thân thì hậu quả sẽ rất lớn.

Vì rõ ràng, từ trước tới nay, những trận cầu siêu kinh điển luôn diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với những pha tranh cướp bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Vậy nên, kẻ nào “ra tay” trước, kẻ đó sẽ phải trả giá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại