Persie đang “lăn” cùng Torres

Công Luận |

(Soha.vn) - Khó ai có thể nghĩ rằng một tiền đạo xuất chúng như Robin van Persie lại phải im tiếng trong suốt 10 trận liên tiếp. Phải chăng tiền đạo đang đi theo vết xe đổ của El Nino.

Cập bến Old Trafford, cựu tiền đạo Arsenal – Robin van Persie, đã có màn dạo đầu vô cùng ấn tượng. Tính đến vòng 26 Premier League, cầu thủ người Hà Lan ghi được 19 bàn thắng cho đội bóng thành Manchester. Nhưng câu chuyện đẹp chỉ kéo dài đến ngày 10/2...

Đã tròn 2 tháng rồi, Persie chẳng thể có lấy 1 lần được ăn mừng bàn thắng. Như thế thành tích của anh cứ mãi dừng hình ở con số 23 sau 38 trận đấu (trên mọi mặt trận).

Persie đang “lăn” cùng Torres

Bảng thống kê thành tích thi đấu của Van Persie

Lần gần nhất Persie ghi bàn là trong trận gặp Everton (10/2).

Chuỗi thời gian im tiếng của Persie lên tới 11 giờ 24 phút.

Còn của Torres là 25 giờ 41 phút.

Trong đợt triệu tập ĐTQG Hà Lan vào cuối tháng 3, Persie ghi được 3 bàn sau 2 trận gặp Estonia và Romania

Sau 10 trận liên tiếp Persie không thể ghi bàn, giới chuyên môn ngay lập tức nghĩ tới liên tưởng tới hình ảnh của chân sút người Tây Ban Nha – Fernando Torres. Chàng tiền đạo trị giá 50 triệu của The Blues quả thật “bá đạo”. El Nino im tiếng từ giữa tháng 10/2011 đến tháng 3/2012 và tính tổng lại anh có 25 giờ 41 phút thi đấu mà không ghi bàn.

Ngày đấy, Man Utd mua Van Persie về với giá 24 triệu bảng, bằng một nửa so với số tiền Chelsea bỏ ra để có được Torres. Đến hôm nay, chuỗi thành tích đáng buồn của Robin cũng gần bằng El Nino với 11 giờ 24 phút không được ăn mừng.

Thêm một chi tiết nữa đó là việc Persie đã bỏ lỡ tới 11 cơ hội ngon ăn trong tháng Ba và tháng Tư. Tuy nhiên, chàng tiền đạo 29 tuổi còn phải “cố gắng” nhiều mới đuổi kịp kỷ lục 15 trận không ghi bàn của Torres trong mùa giải năm nay.

Torres phiên bản 2

Đã có nhận định cho rằng, Persie đang trở thành gánh nặng của Man Utd và đi theo vết xe đổ của Torres. Và chưa ai dám chắc Persie sẽ tìm lại được hình ảnh của mình trong một ngày gần nhất ở trận gặp Stoke hay West Ham… tất cả chỉ còn biết chờ đợi.

Người ta chờ để được gặp lại Persie trong lần đầu tiên ghi bàn vào lưới Fulham rồi sau đó là cú hat-trick trong trận gặp Southampton. Hoặc không thì cũng là thành tích 3 bàn trong 2 trận khi anh thi đấu trong màu áo ĐTQG Hà Lan. Có lẽ, “người Hà Lan bay” đang lạc điệu giữa một tập thể mới và anh cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình hòa nhập.

Persie đang “lăn” cùng Torres

Vấn đề của Persie nằm ở hai chữ "tâm lý"

Và đằng sau những thất bại kia còn có một hậu họa lớn gấp nhiều lần. Có thể thấy, Van Persie đang mất dần niềm tin ở những người đồng đội, đã xuất hiện những hình ảnh hục hặc giữa Persie và Giggs trong trận gặp Man City, nhiều người cũng chỉ trích anh đá quá tồi trong thời gian gần đây… Những điều này chẳng thể giúp Percy chơi tốt hơn mà chỉ khiến anh lún thêm sâu vào vũng lầy thất bại.

Rõ ràng, vấn đề của Persie lúc này không phải là bản năng ghi bàn hay kỹ thuật, thể lực… mà tất chỉ xoay quanh hai chữ “tâm lý”. Chỉ khi nào ngôi sao người Hà Lan cởi bỏ được những suy tư nặng trĩu trong đầu và chơi bóng bằng toàn bộ niềm đam thì lúc đó anh mới có thể trở lại.

Nếu không làm được, Persie sẽ mãi chìm trong những ngày tháng u tối và tự biến mình thành Torres phiên bản 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại