Pep Guardiola: Chào mừng đến Manchester!

Bảo Nam |

Vậy là Pep Guardiola đã trở thành HLV trưởng Man City và giờ đây khi nghe câu: Chào mừng đến Manchester, ai sẽ còn nghĩ về Man United nữa?

Năm 2009, khi Man City mua được Carlos Tevez từ Man United, họ cho dựng một tấm pano khổng lồ ở trung tâm thành phố Manchester. Tấm pano ghi rõ: Chào mừng đến Manchester!

Đó là động thái khẳng định chủ quyền của Man City. Tuy nhiên vào thời điểm đó, hành động này lập tức nhận nhiều lời cười chê.

Sir Alex Ferguson gọi Man City là “gã hàng xóm ồn ào”, ý ám chỉ Man xanh chỉ như thùng rỗng kêu to. Mua được Tevez chỉ chứng minh Man City có lắm tiền, chứ không cho thấy gã nhà giàu thành Manchester đủ sức lớn mạnh như Man United.

Ryan Giggs sau đó cũng bồi thêm: Man xanh có thể mua được đẳng cấp, nhưng không mua được lịch sử. Thật ra thì câu nói của Giggs đến bây giờ vẫn đúng. Nhưng gã hàng xóm ồn ào mà Sir Alex mỉa mai Man xanh đã không còn hợp thời.


Manchester City đang hân hoan chào đón Pep Guardiola.

Manchester City đang hân hoan chào đón Pep Guardiola.

Bây giờ nếu ai đó nói rằng: Chào mừng đến Manchester, liệu có bao nhiêu CĐV nghĩ rằng họ sẽ đến để xem Man United chơi bóng.

Pep Guardiola sẽ cập bến Etihad bắt đầu từ mùa bóng sang năm, và rất có thể sự xuất hiện của ông sẽ bắt đầu cho một trang sử mới của Man City – trang sử mà Man xanh trở thành ông chủ mới của Manchester, còn Man đỏ trở thành kẻ núp bóng.

Pep có thành công ở Man City hay không thời gian sẽ trả lời. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng, có Pep, Man City sẽ trở thành một sản phẩm giải trí được yêu thích hơn Man United gấp bội.

Cựu HLV của Barcelona đã tạo dựng tên tuổi nhờ lối chơi tấn công vô cùng đẹp mắt. Tiqui-taca ở Barcelona và tiếp tục duy trì nét đẹp của bóng đá tấn công sau khi sang Bayern.

Pep là Vua Midas của bóng đá – đi đâu danh hiệu kéo theo tới đó.

Với Pep, Man City sẽ tiếp tục chơi bóng đá tấn công và nó sẽ còn đẹp mắt, hấp dẫn hơn gấp bội những gì họ đang trình diễn. Trong khi đó, lãnh đạo Man United vẫn đang tin tưởng một cách mù quáng vào Louis van Gaal.

Một mùa bóng không danh hiệu chẳng là gì. Nhưng để Man United bị hủy hoại trong thời điểm Man City có được những bước tiến khẳng định thương hiệu một cách thần tốc thì thật tai hại.

Lại nhớ câu nói của Ryan Giggs: Tiền có thể mua được đẳng cấp, nhưng không mua được lịch sử.


Pep Guardiola được ví như vua Midas, đi tới đâu mang danh hiệu tới đó.

Pep Guardiola được ví như vua Midas, đi tới đâu mang danh hiệu tới đó.

Man United đang gián tiếp phá hủy đi những trang sử đẹp đẽ nhất của họ và vô tình nhường những trang sử tiếp theo để Man City múa bút.

2 năm qua, Man City đã vươn ra cả thị trường châu Á bằng bản hợp đồng hợp tác khổng lồ với Trung Quốc. Họ đã xây dựng được một thương hiệu bóng đá giải trí và thương hiệu ấy sẽ được nâng lên thành một siêu thương hiệu với sự có mặt của Pep Guardiola.

Trong hành trình đi xuống của Man United, họ chắc chắn đã thấy thấp thoáng bóng Man City tiến lên phía trước.

Và nếu không nghiêm túc tìm lối thoát cho Quỷ đỏ, rồi trong tương lai không xa, sẽ lại có một cầu thủ Man City nào đó nói với Man United rằng: Tiền không mua lại lịch sử đâu.

Pep Guardiola phát điên vì học trò

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại