Pellegrini buộc tội trọng tài, Martino hý hửng

Thy Nga |

(Soha.vn) - Gerardo Martino và Manuel Pellegrini vào phòng họp báo sau trận Man City - Barcelona với những tâm trạng đối lập nhau.

Pellegrini tỏ rõ sự bực tực vì cho rằng đội bóng của ông đã bị trọng tài Jonas Eriksson bóp chết vì một quyết định sai lầm. “Thật bất công cho Man City, đặc biệt là ở tình huống thổi penalty”, chiến lược gia người Chile phát biểu.

“Ở pha bóng trước khi Messi bị đốn ngã, Navas đã bị phạm lỗi. Nhẽ ra Eriksson phải cắt còi ngay lúc đó và dừng trận đấu. Cuối cùng, ông ấy cho trận đấu tiếp tục và Messi có bóng. Nhưng cú vào bóng của Demichelis ở ngoài vòng cấm rõ ràng. Vậy mà dù không nhìn rõ, ông ấy vẫn thổi penalty cho Barca. Chúng tôi thua chỉ vì quyết định oan nghiệt ấy. Bởi suốt thời gian trước đó, Man City đã phòng ngự kỷ luật và chặt chẽ khiến Barca hoàn toàn bế tắc”.

Pellegrini rất không hài lòng về công tác trọng tài trong trận thua Barca vừa qua

Pellegrini rất không hài lòng về công tác trọng tài trong trận thua Barca vừa qua

Trong khi đó, Martino không giấu được niềm vui và luôn nở nụ cười rất tươi khi trả lời phỏng vấn của phóng viên. Song dù đã thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân khách, thuyền trưởng của Barca cho rằng các học trò vẫn nên đặt đôi chân của mình trên mặt đất.

“Tôi thú thực rằng không mấy tự tin trước giờ khai cuộc”, Martino nói. “Mặc dù vậy, chúng tôi đã có một kết quả thành công ngoài mong đợi. Nhưng tất nhiên, Barca không được khinh thường đối thủ và tỏ ra lơ là. Nên nhớ Man City thua Bayern trên sân nhà ở lượt đi nhưng rồi thắng lại tại lượt về. Mùa trước, kịch bản tương tự xảy ra ở màn so tài giữa Arsenal và Bayern”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại