Papiss Cisse, 'sát thủ' có thể khiến Man City vỡ mộng

hoanghuyen |

Trong trận đấu với Newcastle, thày trò HLV Roberto Mancini chắc chắn sẽ phải dành sự quan tâm đặc biệt cho Papiss Cisse.

Có điều gì đó khiến người xem phải bồi hồi khi Papiss Cisse quỳ xuống hôn mặt sân Stamford Bridge sau pha ghi bàn để đời.

 Để đánh bại hàng hậu vệ vững chắc của Chelsea và thủ môn dày dạn kinh nghiệm Petr Cech, tiền đạo người Senegal đã mạo hiểm tung cú sút má ngoài hình quả chuối từ cự ly hơn 20 m.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đó”, Papiss Cisse chia sẻ. “Khi bóng đến, tôi chỉ nghĩ đến việc ghi bàn. Đó là một pha kết thúc theo bản năng".

Cầu thủ người Senegal có thể là phát hiện lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh 2011-12.

Kể từ khi đến Châu Âu từ quê nhà Dakar ở tuổi 16, tỉ lệ ghi bàn của Cisse đã tăng đáng kể. Ở Pháp, cứ khoảng 2,7 trận anh ghi 1 bàn.

“Tôi tới Ngoại hạng Anh để chứng tỏ chất lượng của mình, và mọi thứ đã diễn ra đúng như mong đợi. Tôi đang tận hưởng những trận bóng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp", tiền đạo 26 tuổi nói.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại