Olympic Sochi: Về "bét" nhưng vẫn là tâm điểm

Dù về đích ở vị trí cuối trong môn trượt tuyết việt dã nội dung 15 km tại Olympic nhưng Carcelen vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhờ nỗ lực của mình.

Vận động viên trượt tuyết Carcelen đã trở thành người hùng của Peru khi anh trở thành nhà thể thao đầu tiên của nước này tham dự một kỳ thế vận hội mùa Đông.

Olympic Sochi 2014, Carcelen tham dự môn trượt tuyết vượt dã nội dung 15 km. Tuy nhiên, không may cho Carcelen khi anh đã bị gãy xương sườn khi tham gia tập luyện chỉ hai tuần trước khi Olympic Sochi chính thức diễn ra.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu cộng với chấn thương trước đó nên Carcelen đã không thể làm nên điều bất ngờ, thậm chí còn cán đích cuối cùng.

Về đích đầu tiên ở nội dung trên và giành được huy chương vàng là vận động viên người Thụy Sĩ Dario Cologna. Bất chấp việc kiệt sức vì qua mệt mỏi sau chặng đua dài hơi, Cologna vẫn quyết định chờ thêm 28 phút nữa để bắt tay với người về cuối cùng là Carcelen.

Hành động đẹp mắt của Cologna đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ hàng nghìn khán giả có mặt trên khán đài.

Cologna về đích với thành tích 38 phút 19 giây. (Nguồn: CBC)
Cologna kiệt sức khi về đích. (Nguồn: CBC)
Nhìn gương mặt mệt mỏi của Cologna không ai nghĩ anh ấy vừa đoạt được huy chương vàng ở Olympic Sochi. (Nguồn: Getty)
28 phút sau Carcelen về tới đích cuối cùng với lá cờ Peru trên tay và được cái khán giả vỗ tay chào mừng. (Nguồn: AP)
Những vận động viên tham gia thi cùng Carcelen chào đón anh. (Nguồn: Getty)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại