Oan cho ông Miura quá!

Hoàng Tùng |

Bóng đá Việt Nam không có nền tảng vững vàng nhưng luôn bị áp đặt những khát vọng xa vời.

HLV Toshiya Miura không đáng bị chỉ trích sau những màn trình diễn tệ hại của Đội tuyển Việt Nam. Vì ngay từ trước khi ông Miura đến, chính bóng đá Việt Nam đã tự thui chột những tài năng của chính mình.

Chất lượng của một nền bóng đá được thể hiện qua cách phát triển cầu thủ bản địa tại giải VĐQG. Chỉ đơn thuần về chuyên môn, V-League từ lâu đã nói không với lối chơi kĩ thuật.

Sau 15 năm "lên chuyên", bóng đá Việt Nam vẫn mãi trọng dụng các ngoại binh châu Phi "rẻ tiền".

Nhìn sang những nền bóng đá mang bản sắc kĩ thuật ở châu Á khác, là Nhật Bản hay Thái Lan, từ lâu họ đã ưa dùng các ngoại binh đến từ Brazil hoặc ít nhất là có tố chất kĩ thuật ở các vị trí quyết định đến lối chơi chung.

Ngoài ra các nền bóng đá này còn trọng dụng số nhiều HLV ngoại có triết lý Latin.

Theo thống kê, 17/28 ngoại binh ở V-League có quốc tịch châu Phi và những cầu thủ nhập tịch cũng phần lớn đến từ lục địa này. Trong khi đó, giải VĐQG Thái Lan chỉ có 13/89 ngoại binh châu Phi, giải VĐQG Nhật Bản chỉ có 1/45 ngoại binh từ Lục địa đen.

Nếu theo dõi V-League thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra, hầu như tất cả các CLB đều có sở trường phòng ngự - phản công với rất nhiều đường chuyền dài. Và đó cũng chính là triết lý của HLV Miura mà dư luận đang kịch liệt chỉ trích.

Khía cạnh khác, HLV Miura chỉ làm nhiệm vụ tại U23 và Đội tuyển Quốc gia. Tức là ông chỉ có thể cải thiện cách rèn thể lực cho các cầu thủ ở những lần tập trung. Những mặt còn lại như tư duy, ý thức hay chiến thuật, ông Miura quá đơn độc để thực hiện kế hoạch đồng nhất.

Một mình Miura không thể cải thiện nổi nền bóng đá Việt Nam.

Chính vì thế, cứ mỗi lần U23 hay tuyển Quốc gia tập trung, ông Miura buộc phải ưu tiên chọn phần lớn học trò "cưng" bất chấp rủi ro về phong độ. Đơn giản vì đó là tập thể đã quen cách làm việc của ông.

Bản thân vị HLV người Nhật Bản cũng không thể nào đánh cược với một vị trí mới trong những trận đấu không phải giao hữu.

Sau trận đấu Việt Nam 2-1 Đài Loan, BLV Quang Huy đã chia sẻ quan điểm rằng:

"HLV Miura có lý khi ông muốn xây dựng một bộ khung cho đội tuyển. Tuy nhiên bóng đá Việt Nam không có nền tảng vững vàng để ông làm điều đó trọn vẹn. Nền bóng đá Việt Nam vẫn cứ mãi nửa tỉnh nửa mê. Thắng trận nào vui trận đó".

Bóng đá Việt Nam từ lâu đã "xây nhà từ nóc". Cho nên, dù bất cứ HLV nào, có giỏi đến đâu đi nữa thay thế vị trí của ông Miura, mà bóng đá Việt Nam chưa xây được "cái móng", thì mọi chuyện sẽ lại tồi tệ như hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại