Ở Việt Nam, đánh trọng tài nên coi là chuyện bình thường!

Ngô Trà |

Cầu thủ bị trọng tài rút thẻ đỏ quay lại đánh, rượt trọng tài đã quá bình thường ở… Nam Mỹ. Nhưng đánh trọng tài để rồi bị thẻ đỏ, thì quả là hi hữu, kể cả ở… Việt Nam.

1. Ngày 24/10/2015, Quốc Vượng ra sân đá cho Phương Anh FC, đối đầu với Hải Anh FC có sự góp mặt của Văn Quyến, Quốc Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng ở tứ kết giải bóng đá Sudico Cup.

Hiệp 1 chưa trôi qua được một nửa. Hậu vệ Hải Anh FC trả bóng về cho thủ môn, tình huống hoàn toàn vô hại, Vượng băng qua hậu vệ, vung tay đánh cùi chỏ vào mặt đối thủ.


Quốc Vượng đòi ăn thua đủ với trọng tài lần 2

Quốc Vượng đòi "ăn thua đủ" với trọng tài lần 2

Nhận thẻ vàng thứ 2, Quốc Vượng nhảy xổ vào tóm cổ trọng tài định hành hung thì được ngăn ra. Văn Quyến kẹp cổ Vượng kéo ra ngoài.

Vẫn hậm hực, Vượng ngồi ngoài hút thuốc. Hiệp 1 kết thúc, cầu thủ Nghệ An này xồng xộc chạy vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài lần 2, và chỉ chịu rời sân dưới sự hộ tống của lực lượng bảo vệ và công an.

Trước đó, ngày 30/8 năm ngoái, trận đấu tranh hạng 3 giải Ngôi Sao mở rộng trên sân Chùa Láng giữa Phương Anh FC và Ngôi Sao FC kết thúc với phần thắng nghiêng về Phương Anh sau loạt sút luân lưu.


Minh Đức thi đấu trong màu áo FC Ngôi Sao ở giải bóng đá Ngôi Sao mở rộng

Minh Đức thi đấu trong màu áo FC Ngôi Sao ở giải bóng đá Ngôi Sao mở rộng

Sau trận đấu, cầu thủ Minh Đức - hiện là HLV của CLB Hà Nội T&T chặn xe, đấm vào mặt trọng tài Đắc Hùng do “không hài lòng” với tiếng còi của trọng tài này trong trận đấu. Rất may, diễn viên Hiệp “gà” đã kịp thời can ngăn để sự việc không đi quá xa.

Hôm qua, “hậu sinh khả úy”, Văn Quyết nhảy xổ vào đánh trọng tài Công Khanh ngã sấp mặt trên sân Nha Trang.

Nên chăng, cần có một cơ chế bảo vệ các hiền tài quốc gia bằng cách lưu ý các trọng tài phải có sự ưu tiên với những cầu thủ là ngôi sao, là cựu hoặc đương kim tuyển thủ quốc gia, ít ra cũng là để tự bảo vệ chính bản thân mình?

2. Ngày 21/2 vừa rồi, hai bố con người viết được ông anh rủ rê ra sân Hàng Đẫy xem CLB Hà Nội đá với HAGL.

Ngồi khán đài A, khu đẹp nhất nhưng hai bố con đến muộn, nên ông cháu ngồi thay ông bác trên ghế, hai anh em ngồi bệt xuống sàn xi măng vừa xem bóng, vừa tán chuyện.

Hết hiệp 1, cầu thủ Văn Quyết - ngồi bên tay trái ông cháu đi ra ngoài, để ghế trống. Thêm một đôi bố con nữa lên khán đài, ông bố trẻ cho đứa con gái chừng 6 tuổi ngồi vào ghế trống, còn mình thì đứng.

Một lúc sau, Văn Quyết đi vào, đứng trước mặt, mắt nhìn trừng trừng vào cô bé. Ông bố nhìn ra giật mình, kéo bé con ra khỏi ghế, miệng dỗ dành “Thôi con ạ nhường ghế cho chú Quyết ngồi nhé, ra đây đứng với bố vui hơn”.

Ông anh, vốn là fan cuồng của Sông Lam Nghệ An nhìn sang, thở dài, lắc đầu.

Nghe đồn bên Tây, thứ tự ưu tiên là trẻ em, phụ nữ, rồi đến chó. Ở Việt Nam, nghe đồn thứ tự ưu tiên là cầu thủ bóng đá, trẻ em, rồi đến phụ nữ.

3. Ba ngày sau vụ phía trên, cầu thủ Abass của Becamex Bình Dương vinh dự được nhận giải thưởng Fair-play của bóng đá Việt Nam năm 2015.

Lý do như sau: Hà Nội T&T làm khách trên sân Bình Dương ở mùa giải V-League năm ngoái, Thanh Hào vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của đội chủ nhà.

Abass gãy chân, chuyển về TP.HCM để phẫu thuật. Ngay trong đêm, Thanh Hào ngược về TP.HCM, vào viện thăm hỏi và xin lỗi nạn nhân.


Thanh Hào nức nở ngay trên sân sau pha vào bóng làm gãy chân Abass

Thanh Hào nức nở ngay trên sân sau pha vào bóng làm gãy chân Abass

Cầu thủ da đen này trả lời “Cảm ơn Hào đã đến thăm, bạn đừng quá lo lắng. Tôi tin mình sẽ vượt qua được thôi, tôi là người đàn ông mạnh mẽ mà.

Đã đối đầu với nhau nhiều trận rồi nên tôi biết bạn không thi đấu ác ý hay chơi xấu. Tất cả chỉ là tai nạn, bởi vì tôi và bạn đều ham bóng và đây là một phần của bóng đá.

Không sao, bạn đừng buồn. Mình tha thứ cho bạn.”

Nên chăng, Ban tổ chức V-League nên vận động, tổ chức cho trọng tài Công Khanh đến thăm hỏi, động viên Văn Quyết, để cầu thủ này có cơ hội thể hiện tinh thần fair-play, biết đâu lại đoạt giải năm nay. Và cũng để sau này nhỡ có gặp lại nhau, thì đỡ bị ăn đòn.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại