Nữ Việt Nam vs Nữ Nhật Bản: Chỉ cần vui thôi...

Song Nhi |

Đối đầu với nhà ĐKVĐ Thế giới chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi. Vậy thì cần gì phải tính toán nhiều, hãy cứ tự tin, hãy cứ vui vẻ đi nữ Việt Nam...

15h00 ngày 29/09, sân Munhak: Nữ Việt Nam vs Nữ Nhật Bản

Phải thừa nhận ngay rằng, tuyển nữ Nhật Bản quá mạnh, ở chiếu trên hoàn toàn so với các cô gái Việt Nam trước cuộc chạm trán giữa hai đội vào chiều nay.

Họ đứng thứ 3 thế giới, là nhà ĐKVĐ World Cup, quán quân ASIAN Cup và ASIAD. Xét về thành tích đối đầu, tuyển nữ Nhật Bản cũng toàn thắng trong tất cả những trận đấu chính thức với tuyển nữ Việt Nam, mà gần nhất chính là chiến thắng 4-0 ở ASIAN Cup được tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 5 vừa qua.

Người Nhật Bản rất khiêm tốn, mặc dù vậy HLV Sasaki vẫn tự tin khẳng định rằng cơ hội chiến thắng của các cô gái xứ hoa anh đào là 64%. Dĩ nhiên nhà cầm quân 56 này không hề kiêu ngạo, bởi khoảng cách quá lớn giữa hai nền bóng đá cho phép ông đưa ra tuyên bố ấy.

Ngay cả khi không đưa sang Hàn Quốc đội hình tốt nhất với việc cất cả 2 chân sút xuất sắc Sawa và Ogimi, nhưng Nhật Bản vẫn quá mạnh. Bất bại cho đến khi đặt chân vào vòng bán kết, ghi tổng cộng 24 bàn thắng và trải đều ở các tuyến đã minh chứng cho đẳng cấp của các học trò HLV Sasaki.

Trước đối thủ hơn hẳn về trình độ, hy vọng nào dành cho tuyển nữ Việt Nam? “Chúng tôi đánh giá rất cao Nhật Bản và rõ ràng đây là đối thủ quá mạnh so với Việt Nam. Nhưng chính vì đây là trận chiến không cân sức nên tâm lý các cầu thủ của tôi rất thoải mái”- phát biểu của HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn thoải mái trước cuộc chạm trán Nhật Bản
Tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn thoải mái trước cuộc chạm trán Nhật Bản

Có nghĩa, HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng không đặt nhiều hy vọng ở cuộc chiến được ví như giữa chàng tí hon David với gã khổng lồ Goliath chiều nay. Nhưng chính sự thoải mái về tinh thần ấy sẽ giúp các cô gái Việt Nam chơi tự tin hơn trước Nhật Bản chiều nay.

Nhìn lại chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở tứ kết, tuyển nữ Việt Nam cũng đã phần nào đó gạt đi được rào cản tâm lý, vốn là điểm yếu của cả nền bóng đá. Nhập cuộc tự tin, chơi với quyết tâm cao nhất, đó sẽ là cách mà tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết chiều nay với Nhật Bản.

Xét về thể hình, Nhật Bản không quá vượt trội các cô gái Việt Nam. Nên nếu biết mình, biết người, chọn cách chơi áp sát, bọc lót kín kẽ chờ cơ hội phản công, chắc chắn các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ không dễ dàng chấp nhận đầu hàng đối thủ.

ASIAD là một đấu trường quá sức, nên góp mặt ở bán kết cũng đã là chiến công lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Nên dù thắng hay thua, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng xứng đáng nhận được thứ tình cảm đặc biệt nhất từ phía NHM.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Ngọc Anh, Nguyễn Hải Hòa, Minh Nguyệt.

Nhật Bản: Kaihori Ayumi, Iwashimizu, Osafune, Usui, Haza, Nakajima, Kawasumi, Kiryu, Naomoto, Kira, Masuya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại