Nụ cười Lê Thuỵ Hải và cái cúi đầu của Phạm Minh Đức

Đại Nam |

Đó là hình ảnh trái ngược của 2 HLV một già, một trẻ, sau một trận đấu có sự khác biệt rất lớn về tài cầm quân.

1. Hành quân tới sân Thanh Hoá, HLV trẻ Phạm Minh Đức đã dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Sân Thanh Hoá vốn “đi dễ khó về” với các đội khách, nhưng với HLV Minh Đức, những khó khăn đó không chỉ là vấn đề chuyên môn đơn thuần.

Chỉ mới được lãnh đạo CLB HN T&T đôn lên thay HLV Phan Thanh Hùng cách đây vài ngày, cựu HLV trưởng tuyển U21 Việt Nam thừa nhận mình chưa thể làm được điều gì với đội bóng.

Ông Đức thậm chí còn chưa thể biết hết cầu thủ của mình có sở trường, sở đoản gì. Đó là chưa kể HN T&T năm nay trẻ hoá mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc sức mạnh vốn có của đội bóng thủ đô cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Phát biểu sau trận thua Thanh Hoá chiều nay, HLV Minh Đức nhấn mạnh: “Hàng công của chúng tôi chơi tốt, nhưng hàng thủ thì hoàn toàn ngược lại.

Các cầu thủ rất non kinh nghiệm nên thường xuyên mắc lỗi. Đây chính là vấn đề lớn nhất mà tôi phải giải quyết khi về HN T&T. Chắc chắn trong những trận đấu tới,tôi sẽ phải sửa lỗi cho hàng thủ”.

Ở trận đấu chiều nay trên sân Thanh Hoá, HN T&T đã chơi không đúng với sức của mình. Họ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, nên đã có sự xáo trộn rất lớn về nhân sự, đồng nghĩa với việc các tuyến, các vị trí chưa thể hiểu nhau, không chơi ăn ý với nhau trên sân.

HLV Minh Đức trách học trò có lỗi, nhưng vấn đề của HN T&T ngay sau trận đầu tiên chính là lỗi hệ thống.

HLV Minh Đức chưa thể so với người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng, lại chỉ tiếp quản đội bóng chỉ vài ngày trước khi mùa giải khởi tranh, là một bất lợi rất lớn.

Còn thực tế khi vào trận, HLV trẻ Minh Đức chưa thể hiện được gì nhiều về chuyên môn. Các quyết định thay người, hay lựa chọn lối chơi… đều không phát huy hiệu quả.

Đây là điều mà ai cũng nhận thấy và có lẽ HLV trưởng CLB HN T&T phải biết làm gì để cải thiện tình hình.

2. Làm giám đốc kỹ thuật, nhưng trong suốt 90 phút trận đấu, HLV Lê Thuỵ Hải liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các cầ thủ thi đấu.

Bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, ông Lê Thuỵ Hải chỉ mỉm cười đôi chút, dù sân Thanh Hoá như muốn nổ tung.

Hai bàn thắng tiếp theo của Thanh Hoá được ghi dễ dàng theo một kịch bản tương tự, chiến lược gian gười Hà Đông đã dồn tất cả những cảm xúc của mình, tung nắm đấm lên trời.

Chiến thắng 3-0 là quá mĩ mãn trong ngày ra quân, bởi FLC Thanh Hoá không chỉ khẳng định mình là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch, mà cá nhân ông Hải cũng đã chứng minh việc bầu Đệ đối xử không tốt với ông mấy năm trước là một sai lầm lớn.

“HLV Lê Thuỵ Hải đúng là gừng càng già càng cay”, các CĐV Thanh Hoá đã nói như thế khi chứng kiến 90 phút cầm quân của chiến lược gia người Hà Đông.

Việc V.League không có nhiều những HLV xuất sắc, thì sự tái xuất củaông Lê Thuỵ Hải mang đến những thú vị rất đặc biệt cho giải đấu này.

3. Nếu so sánh trình độ, đẳng cấp của HLV Phạm Minh Đức với Lê Thuỵ Hải sẽ là một sự khập khiễng,bởi dẫu sao ông Hải “lơ” đã có nhiều năm cầm quân, giành vô số thành tích ở nhiều CLB khác nhau.

Nhưng, HLV trưởng CLB HN T&T có lẽ còn phải học hỏi nhiều từ người tiền bối của mình sau một trận đấu.

HLV Minh Đức đã đổ lỗi thất bại cho học trò của mình, còn Lê Thuỵ Hải chỉ im lặng, nở nụ cười tươi rồi rời sân. Sự khác biệt đó, đã nói lên tất cả!.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại