Nóng: “Bộ não” Xavi vĩnh viễn rời Tây Ban Nha

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Không phải chấn thương, không phải nghỉ dưỡng một thời gian cho… đỡ mệt mà lão tướng Xavi vừa chính thức từ giã nghiệp thi đấu quốc tế và TBN.

Nối tiếp thành tích thi đấu vô cùng tệ hại của ĐTQG TBN ở VCK World Cup 2014 trên đất Brazil, lão tướng Xavi vừa “reo sầu” thêm cho NHM La Roja. Cụ thể, tiền vệ của Barca đã tuyên bố chính thức từ giã sự nghiệp quốc tế, chốt lại 133 trận khoác áo TBN và ghi 13 bàn thắng.

Với đội tuyển xứ Bò tót, Xavi đã giành được 2 chức vô địch Euro liên tiếp vào năm 2008 và 2012, chen giữa và chức vô địch World Cup 2010. Dù kết thúc của anh rất đáng buồn khi thi đấu tệ hại ở Brazil với thành tích 2 thua, 1 thắng nhưng không thể phủ nhận những tài năng, vinh quang mà “bộ óc” Barca đã phô diễn và đạt được.

“Tôi đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tôi biết ơn những thành viên thuộc LĐBĐ TBN đã sánh cánh nhiều năm qua. Đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời với rất nhiều thành công. Tôi ra đi với lòng tự hào và xin chúc những điều tuyệt vời nhất cho tất cả. Mong mọi người hiểu rằng thời đại của tôi đã qua. Giờ đây tôi sẽ là một CĐV của La Roja”, Xavi phát biểu trong buổi họp báo hôm nay.

Xavi và TBN thi đấu thất bại trên đất TBN

Xavi và TBN thi đấu thất bại trên đất TBN

Trên thực tế, Xavi còn có ý định rời cả Barca vào đầu Hè 2014. Tuy nhiên HLV Luis Enrique đã bỏ công sức để thuyết phục lão tướng 34 tuổi ở lại thêm 1 mùa giải. Trong mùa giải gần như cuối cùng tại Nou Camp, Xavi muốn dành toàn bộ tâm huyết cho CLB.

“Tôi đã rất thất vọng và quyết định rời Barca. Nhưng HLV Luis Enrique và GĐTT Andoni Zubizarreta thuyết phục rằng tôi vẫn còn có ích. Tôi đã kết thúc mùa giải trước đầy thất vọng. Tôi không còn cảm thấy mình hữu ích với CLB hay ĐTQG. Đó là 2 nỗi thất vọng lớn nhất cuộc đời tôi”, Xavi tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại