Nỗi đau U19 Việt Nam và giấc mơ "hóa rồng" của futsal

Đức Phan |

Có khá nhiều sự tương đồng giữa futsal và U19 Việt Nam này khiến những người trong cuộc phải thực sự suy ngẫm.

Một cánh én nhỏ có thể làm nên mùa xuân…

Người ta vẫn nói một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân, nhưng với trường hợp của đội tuyển U19 Việt Nam trước đây thì hoàn toàn ngược lại.

“Mùa xuân” được tạo nên hoàn toàn bởi nỗ lực của “một chú én”. Với đội tuyển U19 Việt Nam là bầu Đức, còn với đội tuyển futsal Việt Nam là ông Trần Anh Tú hay vẫn được gọi là bầu Tú.

Lứa U19 Việt Nam khi gây tiếng vang lớn bằng màn hủy diệt U19 Australia theo kiểu bàn tay nhỏ là một sản phẩm được tạo dựng bởi 1 tay bầu Đức.

Chủ tịch HAGL đã 1 mình lọ mọ tìm cách chắp nối với ông lớn Arsenal.

Rồi cũng chính ông đổ số tiền khủng ra đầu tư bao gồm cả việc chặt đi một cánh rừng cao su để mở lò đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

Sau đó ông đã tiếp tục chăm bẵm từng li từng tí, theo sát từng bước tiến của những đứa con cưng, từ lúc chúng là những đứa trẻ được các tuyển trạch viên đưa về từ khắp cả nước cho đến khi trở thành những ngôi sao, niềm hi vọng của bóng đá Việt Nam.

Một mình bầu Đức tạo nên lứa U19 đầy sức sống, nhưng bầu Tú thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Gần như một mình ông đã gây dựng nền futsal Việt Nam.

Trước khi bầu Tú bắt tay vào làm futsal một cách chính thức (năm 2007 khi ông quyết định tách hẳn đội futsal Thái Sơn Nam ra khỏi đội bóng sân 11 người và cho hoạt động ăn tập theo kiểu chuyên nghiệp), futsal Việt Nam chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 4-4 (pen 2-1) Nhật Bản

Dù đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận đấu quốc tế đầu tiên từ 10 năm trước đó (năm 1997, giao hữu thua Italia 11-2).

Đơn giản bởi ở thời điểm ấy, futsal bị nhìn nhận như một môn phong trào. Thậm chí đến bây giờ bầu Tú vẫn nói rằng: “Futsal đang được xếp vào nhóm bóng đá…ngoài chuyên nghiệp".

Chính nhờ sự đầu tư bài bản và căn cơ của ông mà futsal mới có được những bước tiến vượt bậc. Ngay từ thời điểm bắt đầu, bầu Tú đã sang tận Thái Lan tầm sư học đạo, mời các chuyên gia nước này về dẫn dắt Thái Sơn Nam.

Sau thế hệ HLV người Thái, nhận thấy futsal Việt Nam cần động lực lớn hơn để phát triển, ông Tú đã tiếp tục hướng tới những HLV đến từ những nền futsal hàng đầu thế giới như Sergio Gargelli (người Italia), Adrian và Bruno Formoso (Tây Ban Nha).

Không chỉ chăm bẵm cho đứa con cưng của mình, ông Tú còn quan tâm thúc đẩy phong trào futsal toàn quốc.

Giải VĐQG năm 2015 có 10 đội bóng tham dự thì ai cũng ngầm hiểu hầu hết trong số đó (ngoại trừ 2 đội bóng Khánh Hòa) đều chịu sự chi phối của bầu Tú. Nói một cách khác là futsal Việt Nam gần như phụ thuộc cả vào tay ông Trần Anh Tú.

Bầu Tú ăn mừng chiến thắng của ĐT futsal Việt Nam.
Bầu Tú ăn mừng chiến thắng của ĐT futsal Việt Nam.

Trên thực tế, 13/16 cầu thủ Việt Nam tham dự giải futsal Châu Á là quân của Thái Sơn Nam (11 người) và Thái Sơn Bắc (2 người) – những CLB con ruột của bầu Tú. Chính HLV Bruno Formoso cũng là người của Thái Sơn Nam.

Ngay cả đội tuyển futsal tham dự VCK Châu Á thì ông Tú với cương vị trưởng đoàn không chỉ hỗ trợ 1 phần kinh phí cho toàn đoàn, mà ông còn tận tâm đến mức đích thân lăn vào bếp nấu những bữa ăn hợp khẩu vị để bồi bổ cho các tuyển thủ.

Trong bản báo cáo nhiệm kì này có thể VFF sẽ đưa vào sự kiện đội tuyển futsal giành vé tham dự World Cup futsal như một điểm sáng chói lóa, nhưng chắc chắn thành tích ấy công lớn nhất thuộc về bầu Tú.

…nhưng một cá nhân không thể gánh vác cả nền bóng đá

Bầu Tú và bầu Đức có thể tạo nên những kỳ tích rực rỡ.

Tuy nhiên, cú tiếp đất của futsal Việt Nam sau chiến công trước Nhật Bản (thua liền 2 trận đậm trước Iran và Thái Lan) cũng như việc lứa Công Phượng chững lại phần nào cho thấy điểm tới hạn khi cả nền bóng đá chỉ trông chờ vào nỗ lực của 1 cá nhân.

Ở khía cạnh nào đó, bầu Tú và bầu Đức giống như những người khai phá. Họ đã mở ra con đường đi đến thành công, tạo cho cả nền bóng đá này những tia hi vọng vào một tương lai.

Nhưng có đi được đến cuối con đường hay không thì là một câu chuyện khác. Không thể chỉ trông chờ vào trí lực, tâm huyết cũng như tài chính của một con người cụ thể.

Các ông bầu không thể một mình gánh vác cả nền bóng đá.
Các ông bầu không thể một mình gánh vác cả nền bóng đá.

Đấy là trách nhiệm dành cho VFF. Tổ chức này phải thể hiện được vai trò của mình, phải huy động được sức mạnh của cả cộng đồng trong cuộc chơi bền bỉ này.

Hi vọng rằng sau thành công tại giải VĐ futsal Châu Á, VFF sẽ biết cách tận dụng nguồn cảm hứng từ cú hích ấy để tạo ra một cuộc cách mạng trong futsal nói riêng và bóng đá nói chung, thay vì đi vào vết xe đổ như với đội tuyển U19 Việt Nam trước đây.

Khi họ mải mê tâng bốc, tranh công và mơ mộng những thứ hão huyền thay vì tạo ra sự phát triển thực chất. Bằng không tổ chức này nên cảm thấy tự xấu hổ, và có tội với những con người như bầu Tú và bầu Đức!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại