Nỗi buồn của ông Hải "lơ" và những chuyện lạ ở sân Long An

Lê Thương |

Cùng với nỗi buồn sau thất bại của HLV Lê Thụy Hải trong trận đấu cuối cùng của năm Giáp Ngọ mà ông cùng B.Bình Dương thi đấu, thì sân Long An chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng đến từ đội bóng đất Thủ.

Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Công Vinh và các đồng đội lủi thủi bước ra ngoài sân. Ở đó, theo lẽ thường dù đội nhà có thất bại thì ông Lê Thụy Hải vẫn sẽ ra đón đợi với những cái bắt tay và lời nói động viên.

Nhưng, điều ấy đã không xảy ra ở sân Long An tối qua. Vị HLV người Hà Đông đứng một mình lẩm bẩm điều gì đó, rồi bước về góc cabin huấn luyện ngồi một mình, bỏ mặc các cầu thủ và toàn đội.

Không khí sau thất bại trước ĐTLA của đội bóng đất Thủ thật nặng nề. Chẳng ai nói với nhau câu nào, người can đảm nhất, Lê Công Vinh ngồi cạnh ông Hải nhưng cũng chỉ mím môi như tiếc nuối về những cơ hội bỏ lỡ.

Đối diện với ông Hải chính là Tấn Tài, cầu thủ được ông Hải tung vào sân lần đầu tiên kể từ đầu mùa.

Công Vinh và Tấn Tài là những người ông Hải đã thẳng thắn nhận xét những lời không hay với báo chí trước đó. Nhưng thật lạ, sau thất bại của Bình Dương hôm qua, 2 cầu thủ này là những người ngồi cạnh ông nhất.

Thậm chí, Tấn Tài còn nhìn thẳng và rất chăm chú về phía vị HLV mà mới đây từng lỡ miệng nói anh là "kẻ vứt đi".

HLV phó Trần Minh Quang ra bắt tay động viên các cầu thủ sau khi đội nhà thất bại

HLV phó Trần Minh Quang ra bắt tay động viên các cầu thủ sau khi đội nhà thất bại

Khung cảnh im lặng ấy tiếp tục kéo dài, cho đến khi hệ thống đèn sân vận động tắt đi. Trong cái ánh sáng lờ mờ, ông Hải vẫn ngồi im ở góc ấy, từng điếu thuốc một được châm lên và rít hết.

Bất chợt sau đó, ông vung tay lên đánh vào thành cabin khu vực huấn luyện rồi cũng tự tủm tỉm cười một mình. Một phóng viên tiến lại gần với mong muốn phỏng vấn bị ông xua tay và nói: "Các cậu chả muốn tôi bị sa thải còn gì nữa!" .

Một thất bại trong bóng đá là chuyện quá bình thường, nhất là với một HLV đã bước qua tuổi 70 như ông Hải, vốn nếm đủ mọi thứ đắng cay lẫn ngọt bùi.

Nhưng những gì diễn ra trên sân Long An hôm qua lại có nhiều điểm không bình thường không chỉ với ông Hải mà cả với B.Bình Dương. Không bình thường từ trên khán đài, trên sân cỏ, lẫn khu vực huấn luyện của đội bóng đất Thủ.

Hôm qua, dù từ Bình Dương đi Long An không xa nhưng chỉ có 90 CĐV của Hội CĐV bóng đá Bình Dương có mặt, họ không đến đón đội như thường lệ, họ cũng chẳng cổ vũ cuồng nhiệt như mọi khi Họ xuất hiện dường như chỉ cho để có mặt, thậm chí ngồi rệu rã, chán chường cả khi đội nhà đang dẫn trước 1-0.

Nghe đâu, nguyên nhân vì giận hờn ông Hải đã không ngó ngàng đến đóa hoa tình cảm của người hâm mộ ở sân Cần Thơ trước đó.

Ngay cả lúc đội nhà đang dẫn bàn, các CĐV Bình Dương vẫn tỏ ra chán chường

Ngay bên cạnh 90 con người ấy, cũng là một nhóm vài chục người mặc áo Bình Dương, cái hội này tự xưng là "Ultrals Bình Dương", cũng cổ vũ hết sức nhiệt tình, nhưng lại thường hô rất to 2 tiếng "Long An, Long An...", khiến mọi người không hiểu đây thực chất là CĐV của đội bóng nào?

Dưới sân, dù dẫn trước 1 bàn thắng từ rất sớm, lại hơn hẳn về mặt con người. Nhưng các cầu thủ Becamex Bình Dương lại thể hiện một bộ mặt lạ lùng, với quá nhiều những sai lầm ở hàng thủ.

Còn hàng công với đầy rẫy những ngôi sao thì bế tắc hoàn toàn trước chính những "hàng thải" của Bình Dương là Chí Công và Quang Thanh.

Một thất bại không khiến cho vị trí của B.Bình Dương trên bảng xếp hạng bị thay đổi. Thất bại ấy cũng không khiến ông Lê Thụy Hải ngay lập tức phải ra đi khi mà đó cũng là trận cuối cùng của năm Giáp Ngọ mà Bình Dương thi đấu.

Nhưng những chuyện lạ lùng diễn ra trên sân Long An chiều qua, chắc chắn nó còn lớn hơn nỗi buồn của một thất bại gấp nhiều lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại